10/06/2015
Tháng sáu về rồi anh có biết
Tháng sáu oi nồng, tháng sáu mưa
Tháng sáu bâng khuâng chiều kỷ niệm
Tháng sáu chúng mình, phải không anh ?
Anh còn nhớ mùa hè năm ấy
Nhớ dòng sông và góc phố mình qua
Nhớ bình mình đầu tiên mình đón
Nhớ khúc nhạc em đã hát anh nghe ?
Em vẫn nhớ những điều đã cũ
Nhớ buổi khuya mình cùng đếm những cây cầu
Nhớ bờ vai ai đang che em đó
Liệu sông Hàn giờ còn nhớ anh - em ?
Em nợ anh một trời kỷ niệm
Nợ chốn xưa một mối duyên tình
Nợ người xưa một lời chưa tỏ
Câu giãi bày còn bỏ ngỏ giữa hư không.
Tháng sáu rồi tháng bảy phải không anh ?
Em hoảng hốt nhận ra anh vẫn đó
Vẫn ký ức trong veo tuổi trẻ
Tháng bảy của em, vẫn có anh ...
L.