Phượng Đá Quý

Phượng Đá Quý Chia sẻ các kiến thức về cái đẹp của cuộc sống, đá quý, trang sức vàng bạc đá quý.
(1)

28/08/2026

Viên đá quý to quá các bác ơi

28/08/2026

90% người Việt chưa từng biết, loại đá quý của Việt Nam đắt hơn cả kim cương.

VU LAN – ĐỪNG CHỈ CÀI HOA LÊN ÁO,HÃY CÀI CHA MẸ VÀO TRONG TIMVu Lan không phải là ngày để chúng ta viết vài câu thật hay...
27/08/2026

VU LAN – ĐỪNG CHỈ CÀI HOA LÊN ÁO,
HÃY CÀI CHA MẸ VÀO TRONG TIM

Vu Lan không phải là ngày để chúng ta viết vài câu thật hay về cha mẹ.

Vu Lan là ngày để mỗi người tự hỏi:

Đã bao lâu rồi mình chưa ngồi xuống, thật lòng lắng nghe cha mẹ?

Chúng ta nhớ ngày sinh của bạn bè.
Nhớ lịch gặp khách hàng.
Nhớ trả lời từng tin nhắn công việc.
Nhưng đôi khi lại quên gọi về hỏi xem hôm nay cha mẹ có khỏe không.

Chúng ta dành nhiều năm để trưởng thành, còn cha mẹ dành cả một đời để già đi.

Ngày ta còn bé, cha mẹ sợ ta đói, sợ ta đau, sợ ta thua thiệt với người khác.

Khi ta lớn, cha mẹ chẳng mong được báo đáp điều gì lớn lao. Cha mẹ chỉ sợ làm phiền con, sợ con bận, sợ gọi điện không đúng lúc.

Thế nên, dù nhớ con, cha mẹ vẫn thường nói:
“Bố mẹ vẫn khỏe, con cứ lo công việc đi.”

Nhưng “vẫn khỏe” đôi khi là một cơn đau được giấu đi.
“Không cần gì” đôi khi là vì sợ con tốn kém.
“Không sao đâu” đôi khi là cả một nỗi buồn không muốn con biết.

Cha mẹ không cần chúng ta phải thật giàu mới có thể báo hiếu.

Một cuộc điện thoại dài hơn vài phút.
Một bữa cơm có đủ mặt con cháu.
Một lần đưa cha mẹ đi khám.
Một cái nắm tay.
Một câu hỏi han không vội vàng.

Những điều tưởng rất nhỏ ấy, với cha mẹ lại là niềm vui rất lớn.

Có những món quà mất đi còn có thể mua lại.
Có những cuộc hẹn lỡ rồi vẫn có thể hẹn lần sau.

Nhưng thời gian của cha mẹ thì không.

Mỗi mùa Vu Lan đi qua, mái tóc cha mẹ lại bạc thêm một chút, bước chân lại chậm thêm một chút. Và chúng ta cũng ít đi một phần cơ hội được yêu thương, chăm sóc và báo đáp.

Nếu còn cha mẹ, đó đã là một điều vô cùng đáng quý.

Đừng chỉ đăng một bức ảnh thật đẹp trong ngày Vu Lan.
Đừng chỉ viết hai chữ “biết ơn”.
Đừng chờ khi rảnh mới trở về.

Hãy gọi cho cha mẹ khi còn có thể nghe thấy tiếng trả lời.
Hãy ôm cha mẹ khi vòng tay ấy vẫn còn ở bên mình.
Hãy báo hiếu khi mọi yêu thương vẫn chưa trở thành muộn màng.

Mùa Vu Lan, cầu mong cha mẹ của tất cả chúng ta luôn mạnh khỏe, bình an.
Cầu mong những người còn cha mẹ biết trân trọng từng ngày.
Và cầu mong những người cha, người mẹ đã đi xa luôn được an yên.
Bởi điều hạnh phúc nhất trên đời không phải là chúng ta có bao nhiêu tiền, mà là khi mệt mỏi trở về, vẫn còn cha mẹ gọi ta bằng hai tiếng: “Con ơi!

Ở nguyên một chỗ cũng không yên cơ mọi người ạ…Tháng nào mình cũng nhận được một mớ đá quý, viên to viên nhỏ, đủ màu đủ ...
26/08/2026

Ở nguyên một chỗ cũng không yên cơ mọi người ạ…
Tháng nào mình cũng nhận được một mớ đá quý, viên to viên nhỏ, đủ màu đủ loại. Có tháng vừa mở hết túi này ra ngắm chưa xong thì… túi khác lại tới.
Mà điều đáng nói là: mình chẳng mất đồng nào để mua.
Cứ đều như vắt chanh, tháng nào cũng có.
Hôm nay mình lại vừa nhận được một lô mới nên mang ra khoe với mọi người đây.
Nhưng trước khi xem đá, mọi người thử đoán xem:
“Nhà tài trợ kim cương” đứng phía sau mình bao nhiêu năm nay là ai?
Không phải chồng.
Cũng chẳng phải một đại gia bí ẩn nào đâu.
Mà là… bố mình.
Bố mình ở quê, công việc hằng ngày là liên hệ với những anh em, cô chú đi mót đá quý.
Có hôm bố chạy lên tận bãi để xem rồi mua đá.
Có hôm lại chạy đến tận nhà người ta.
Cũng có hôm mình đang gọi về thì nghe ngoài sân có tiếng xe máy, bố bảo:
“Thôi nhé, có chú mang đá đến bán cho bố rồi.”
Cứ thế, từng viên đá nhỏ nhỏ được gom về.
Một phần bố bán đá thô cho anh em thợ. Các bác, các chú mua về tự cắt, tự mài rồi mang ra chợ đá quý bán.
Một phần bố lại đem đi cắt mài.
Viên nào có giá trị cao, bố gọi cho mình:
“Viên này đẹp đấy, bố gửi xuống cho con bán nhé.”
Còn những viên giá trị không quá lớn, khoảng vài triệu trở xuống thì câu quen thuộc của bố lúc nào cũng là:
“Thôi, cái này bố cho mày.”
“Có đáng bao nhiêu đâu. Cầm mà bán.”
…Nghe câu “có đáng bao nhiêu đâu” mà lần nào mở gói đồ ra cũng cả một đống.
Có những lúc mình mở từng túi đá bố gửi xuống, tay vẫn lật từng viên xem màu, soi độ lành sạch của đá, căn kích thước…
Nhưng trong đầu lại tự nhiên nghĩ linh tinh. Không hiểu sao lúc ấy trong đầu bật ra một suy nghĩ:
“Mình bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”
Mình đã có gia đình.
Có con.
Có công việc.
Tự kiếm được tiền.
Tự lo được cuộc sống của mình.
Vậy mà bố mẹ vẫn cứ nghĩ…
con mình còn thiếu.
Bố chắc vẫn nghĩ:
“Không biết nó làm ăn có ổn không?”
“Có bán được hàng không?”
“Có gì thì gửi xuống cho nó thêm một ít.”
Bố không hỏi nhiều.
Cũng chẳng nói mấy câu tình cảm.
Bố chỉ lẳng lặng gom đá.
Viên này để riêng.
Viên kia cất lại.
Rồi đủ một mớ thì gửi xuống cho con.
Có lẽ rất nhiều ông bố đều như vậy.
Thương con nhưng chẳng biết nói “bố thương con”.
Thế là họ biến tình thương thành những việc rất nhỏ.
Một cuộc điện thoại.
Một túi đồ.
Một viên đá.
Một câu:
“Cầm lấy mà bán.
Không riêng gì bố.
Mẹ mình cũng vậy.
Mẹ sợ con cháu trên thành phố ăn rau không sạch nên ở quê trồng hẳn cả một vườn rau.
Mỗi lần gửi đồ xuống là rau.
Rồi vịt.
Rồi gà.
Rồi thịt.
Cứ thứ gì trong nhà ngon ngon một chút là bố mẹ lại bảo:
“Để đấy gửi xuống cho bọn trẻ.”
Có khi chính bố mẹ ở nhà chẳng nỡ ăn.
Nhưng cho con cho cháu thì lại chẳng tiếc.
Nhiều lần nhìn mẹ lỉnh kỉnh đóng đồ cho mình, mình vừa buồn cười vừa thấy trong lòng có gì đó nghèn nghẹn.
Ngày trước, khi mình còn bé…mình luôn nghĩ chuyện bố mẹ cho mình là điều hiển nhiên.
Bố mẹ phải nuôi con.
Bố mẹ phải mua đồ cho con.
Bố mẹ phải lo cho con.
Nhưng càng lớn mình càng hiểu:
Trên đời này chẳng có điều gì là “phải” cả.
Chỉ là có hai người…thương mình đến mức mọi thứ họ làm cho mình lâu ngày trở thành điều mình tưởng là hiển nhiên.
Nhiều lúc mình thấy vui lắm.
Ai chẳng thích được bố mẹ thương.
Nhưng cũng có những lúc trong lòng hơi chùng xuống.
Vì tự nhiên nhận ra…
Mình lớn nhanh bao nhiêu thì bố mẹ cũng già đi bấy nhiêu.
Thế mà trong mắt bố mẹ, hình như con cái chẳng bao giờ thật sự lớn.
Vẫn là đứa phải gửi rau xuống cho ăn.
Phải gửi con gà xuống tẩm bổ.
Phải dúi cho ít tiền.
Và với nhà mình…còn phải gom cả đá quý gửi cho con bán.
Có một câu mình từng đọc từ rất lâu, ngày đó thấy cũng bình thường.
Nhưng càng lớn lại càng thấy thấm:
Bố mẹ có 10, có thể cho con cả 10.
Vợ chồng có 10, sẵn lòng chia nhau 5.
Bạn bè có 10, có thể sẻ chia với nhau một phần.
Không phải vì tình yêu nào hơn tình yêu nào.
Mà vì tình yêu của bố mẹ dành cho con có một điều rất lạ:
Họ gần như chẳng bao giờ tính xem mình sẽ nhận lại được gì.
Ngày nhỏ, mình nghĩ bố mẹ cho mình là chuyện đương nhiên.
Lớn thêm một chút mới hiểu…
Mỗi túi rau mẹ gửi.
Mỗi con gà bố mẹ dành phần.
Hay từng viên đá bố gom lại rồi nói:
“Cái này cho mày.”
Thứ bố mẹ gửi cho mình chưa bao giờ chỉ là rau, là thịt hay đá quý.
Mà là một câu rất giản dị:
“Bố mẹ vẫn còn ở đây. Có gì bố mẹ vẫn lo cho con.”
Và có lẽ…đó mới là thứ quý nhất trong tất cả những “viên đá quý” mình từng được nhận.
Kỷ niệm lưu lại chút cảm xúc.
Phượng Đá Quý
26/08/2026

25/08/2026

Tìm đá quý trong núi, công việc vất vả mà hên xui

Hôm trước em đang ngồi tự nhiên có chị nhắn mua nhẫn nhà em về đeo nhưng bản to đeo hơi vướng tay, em giật mình tưởng ch...
24/08/2026

Hôm trước em đang ngồi tự nhiên có chị nhắn mua nhẫn nhà em về đeo nhưng bản to đeo hơi vướng tay, em giật mình tưởng chị nhắn bắt đền, hoá ra chị bảo đã mua thử 1 cái khác trên TT mà rơi chẳng vấn đề gì nên chị trả lại.
Đang lo chắc chị lại trả lại, hoá ra chị nhắn tin ở shop nên mua tiếp cái khác của shop để đeo.
Chị gái hôm trước mua 1 vòng rồi, nay hỏi cái còn lại hôm trước tư vấn mình lại giật mình tưởng chị muốn đổi, hoá ra chị bảo mua tiếp chiếc nữa cho con gái.
Còn nay chị gái nhận được nhẫn bạch ngọc nhà em rồi lại chốt tiếp chiếc nữa.
Tính em nó đa nghi đôi lúc cũng cảm thấy chắc thế nên mình nhanh lão hoá 😀
Nhưng thiệt tình em cảm ơn các chị iu đã tin tưởng và ủng hộ em Phượng Đá Quý nhiệt tình ạ!
Nhìn thấy các chị review mà em có động lực săn ngọc ngà đá quý đẹp giá siu iu phục vụ chị em nhiều hơn ạ ❤

Set quà sinh nhật tháng 8 mà em hay gói cho anh chị.Trong ảnh là mặt dây bạc gắn peridot đặt trên vải trắng, cạnh một bó...
22/08/2026

Set quà sinh nhật tháng 8 mà em hay gói cho anh chị.

Trong ảnh là mặt dây bạc gắn peridot đặt trên vải trắng, cạnh một bó hoa khô và hộp quà giấy kraft có in tên shop. Nói rõ luôn cho khỏi nhầm: hộp này là hộp giấy kraft, không phải hộp gỗ.

Vì sao em hay gợi ý đá sinh tháng làm quà. Người nhận mở ra là hiểu ngay anh chị đã nhớ tháng sinh của họ, chứ không phải tiện tay mua món gì đó cho có. Peridot là đá sinh tháng 8, cũng là đá kỷ niệm 15 năm ngày cưới.

Một lưu ý nhỏ để món quà bền: peridot ở mức 6,5 đến 7 độ cứng Mohs, mềm hơn ruby và sapphire, nên cất riêng, tránh va đập và hóa chất mạnh. Anh chị nhớ dặn lại người nhận câu này giúp em.

Anh chị inbox em tên và tháng sinh của người nhận, em tư vấn mẫu hợp rồi gói sẵn.

Dáng cắt trillion (tam giác bo cong) không thường thấy ở cabochon — viên Tourmaline này khác biệt so với các dáng oval/t...
21/08/2026

Dáng cắt trillion (tam giác bo cong) không thường thấy ở cabochon — viên Tourmaline này khác biệt so với các dáng oval/tròn quen thuộc.

Tourmaline xanh lá tự nhiên 0.87ct, mài cabochon trillion, kích thước 5.17 x 5.92 x 2.94mm. Nguồn gốc Sri Lanka, kèm kiểm định VGC. Đá lành sạch 99%, dấu hiệu chưa qua xử lý nhiệt — hợp làm mặt dây chuyền hoặc mặt nhẫn nữ.

Giá 868.000đ, hiện chỉ còn 1 viên. Anh chị ưng thì inbox em để giữ hàng nhé.

Xem thêm: https://trangsucgnj.vn/products/da-tourmaline-xanh-la-tu-nhien-0-87ct-gnj

Tourmaline xanh lá cỡ nhỏ dạng cabochon tròn rất hợp làm mặt dây chuyền tối giản, đeo hằng ngày.Viên Tourmaline xanh lá ...
21/08/2026

Tourmaline xanh lá cỡ nhỏ dạng cabochon tròn rất hợp làm mặt dây chuyền tối giản, đeo hằng ngày.

Viên Tourmaline xanh lá tự nhiên 0.52ct này mài cabochon tròn, kích thước Ø5.1 x cao 2.23mm. Nguồn gốc Sri Lanka, kèm kiểm định VGC. Đá lành sạch 99%, dấu hiệu chưa qua xử lý nhiệt — hợp làm mặt dây chuyền hoặc mặt nhẫn nữ.

Giá 689.000đ, hiện chỉ còn 1 viên. Anh chị ưng thì inbox em để giữ hàng nhé.

Xem thêm: https://trangsucgnj.vn/products/da-tourmaline-xanh-la-tu-nhien-0-52ct-gnj

Tourmaline hồng mài cabochon hình tam giác không phải dáng cắt phổ biến — thợ phải tính toán kỹ theo hình dạng viên thô ...
20/08/2026

Tourmaline hồng mài cabochon hình tam giác không phải dáng cắt phổ biến — thợ phải tính toán kỹ theo hình dạng viên thô gốc.

Viên Tourmaline hồng tự nhiên 1.62ct này giác cắt cabochon tam giác, kích thước 7.38 x 6.98 x 3.53mm. Nguồn gốc Sri Lanka, kèm kiểm định VGC. Đá lành sạch 99%, dấu hiệu chưa qua xử lý nhiệt — hợp làm mặt dây chuyền hoặc mặt nhẫn nữ.

Giá 1.260.000đ, hiện chỉ còn 1 viên. Anh chị ưng thì inbox em để giữ hàng nhé.

Xem thêm: https://trangsucgnj.vn/products/da-tourmaline-hong-tu-nhien-1-62ct-gnj

Address

259 Nguyễn Văn Linh
Hanoi
100000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phượng Đá Quý posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category