THI THƠ NGAT 1956

THI THƠ NGAT 1956 Những vần thơ về cuộc đời, tình yêu và nhân loại…!

AN !An bần lạc đạo tựa Thái SanAn nhiên vô dạng, lập mệnh thânAn tâm dĩ Đức, thường xử thuậnAn cư lạc nghiệp, tích khang...
20/02/2025

AN !

An bần lạc đạo tựa Thái San
An nhiên vô dạng, lập mệnh thân
An tâm dĩ Đức, thường xử thuận
An cư lạc nghiệp, tích khang nhàn.

NGAT - 08/3/2014

TÂM PHẬTTâm không tức Phật?Tâm hữu ngã tồnSắc không hợp nhấtHiện Đức chí tôn !NGAT - 05/3/2014
20/02/2025

TÂM PHẬT

Tâm không tức Phật?
Tâm hữu ngã tồn
Sắc không hợp nhất
Hiện Đức chí tôn !

NGAT - 05/3/2014

20/02/2025

LẼ ĐỜI

Cứ ngỡ ta đã được
Ai hay ta lại thua
Cứ ngỡ ta thất thiệt
Đâu biết ta được mùa…

Thắng, được hay thiệt thua
Vốn lẽ nghiệp trong đời
Hồn nhiên và thảnh thơi
An tịnh đời dâu bể.

Cứ ngỡ… mặc người ngỡ!
Cứ ngờ… mặc người ngờ!
Vô tư giữa ĐƯỢC - MẤT
Ta tôn thờ chữ KHÔNG.

Thanh thản và vô chấp
Vui viết, vẽ, nhạc, thơ…
Ung dung thân tự lập
Định thân kiếp gửi nhờ…

NGAT - 26/2/2014

11/02/2025

THUYỀN & BẾN

Thuyền lẻ bóng đầu ngàn
Gặp bến đợi muộn màng
Chợt nước dâng ào ạt
Nhấn chìm bến ngàn năm…

Suốt đời trôi loanh quanh
Gặp hồ tròn chằn chặn
Bến nào cũng óng ánh,
Bờ nào cũng rêu xanh.

Mặc sông mải miết xuôi
Thuyền ngược dòng tìm bến
Mỏi lâu chợt gặp lại
Bến chật đầy thuyền ai?

Thôi đành ngược tiếp đây
Tới đầu nguồn sẽ thấy!
Lòng thuyền chưa kịp cạn
Đã thủng đáy mất rồi…

Cả một đời thuyền trôi
Cả một dòng bến đợi
Thuyền ngược xuôi tìm mãi
Biết đâu bến xói chìm.

NGAT - 07.12.1999

GỐI MỘNG MẦM ĐỜIEm mang cho tôi gối mộng xinhMơ màng hai đứa gối tự tìnhThầm ước nghìn thu êm ái mãiKhoảnh khắc mộng tan...
11/02/2025

GỐI MỘNG MẦM ĐỜI

Em mang cho tôi gối mộng xinh
Mơ màng hai đứa gối tự tình
Thầm ước nghìn thu êm ái mãi
Khoảnh khắc mộng tan giá lạnh mình.

Em gieo hồn khô hạt mầm đời
Bồi hồi náo nức đợi mưa rơi
Đợi hoài mong mãi chợt tình héo
Thoảng thốt hồn khô, nhòa lệ trôi.

Đêm mưa - 06.12.1999 NGAT

Giữa cõi mưa khuya, ngồi một mìnhLẻ loi, đơn chiếc chốn tịch linhChợt lòng thèm muốn nơi xa ấyGửi hoài vọng đây chén hươ...
07/02/2025

Giữa cõi mưa khuya, ngồi một mình
Lẻ loi, đơn chiếc chốn tịch linh
Chợt lòng thèm muốn nơi xa ấy
Gửi hoài vọng đây chén hương tình.

Lẻ loi một bóng đắm mộng đời
Mơ về một cõi gió chơi vơi
Tóc mây, bóng huyền thơm dạ lý
Hòa men dạ vũ tận cuối trời.

NGAT - 06.12.1999

Đời người có mấy khúc buồnCó bao núi dải ngọn nguồn yêu đương?      Đàn đời có mấy khúc thương,Có bao sông chứa vấn vươn...
07/02/2025

Đời người có mấy khúc buồn
Có bao núi dải ngọn nguồn yêu đương?
Đàn đời có mấy khúc thương,
Có bao sông chứa vấn vương cảm hoài?
Bi ai nảy vấp giọt đài
Vẩn vơ mây tóc, ngắn dài cung ngân
Đa tình âm đứt bao lần
Vương lên hoa chút phấn hương bụi hồng.
Tri ân rút ruột tơ lòng
Quân tử cảm tác tình hồng nhan say.

NGAT - 05.12.1999

Address

Hanoi
Hanoi

Telephone

+84971051057

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when THI THƠ NGAT 1956 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category