Quán Thơ

Quán Thơ QUÁN THƠ
Nơi cảm xúc thăng hoa
Nơi gặp gỡ giữa ta và bạn
Nơi cất giữ nỗi lòng da diết
Nơi đi xa - tha thiết quay về...

TẠM BIỆT THÁNG BATháng 3 cuối cùng cũng hếtTới giờ....sắp phải chia xaTháng tư nồng nàn sẽ đếnHạ đang ngấ...
28/03/2023

TẠM BIỆT THÁNG BA

Tháng 3 cuối cùng cũng hết
Tới giờ....sắp phải chia xa
Tháng tư nồng nàn sẽ đến
Hạ đang ngấp nghé hiên nhà

Tháng ba xin đừng lần lữa
Tiếc gì hoa bưởi hoa sưa
Rồi đây nắng hè đổ lửa
Phượng hồng đỏ rực phố xưa

Tháng ba dài theo nỗi nhớ
Loa kèn nở trắng tinh khôi
Hoài niệm viết còn dang dở
Hẹn ngày gặp lại gần thôi....

31.3...
Thơ cũ - Hình mới

NỖI NHỚNỗi nhớ ai nhiều quá Dâng tràn cả mênh môngNhớ từ hè oi ảQua thu buồn tới đôngNỗi nhớ như từ điệpĐể trong thi tứ ...
23/03/2023

NỖI NHỚ

Nỗi nhớ ai nhiều quá
Dâng tràn cả mênh mông
Nhớ từ hè oi ả
Qua thu buồn tới đông

Nỗi nhớ như từ điệp
Để trong thi tứ buồn
Dạt dào câu kỷ niệm
Nét sầu tựa dòng tuôn

Nỗi nhớ mang màu nắng
Trên tà áo giai nhân
Trong buổi chiều yên ắng
Bước chân người bâng khuâng...

NH
Thơ : 23.3.2017
Ảnh : 23.3.2023

23/02/2023
NHỚ CHANhững dáng chiều lung layĐổ dần về ký ứcNgẩn ngơ trong tiềm thứcMùa xưa...Cha mỉm cười!Gió cứ lạnh gió ơiMắt bập ...
17/01/2023

NHỚ CHA

Những dáng chiều lung lay
Đổ dần về ký ức
Ngẩn ngơ trong tiềm thức
Mùa xưa...Cha mỉm cười!

Gió cứ lạnh gió ơi
Mắt bập bùng ánh lửa
Dỗ con không kẹo, sữa...
Mẩu quế nhỏ Cha đưa

Chắn che bức rèm thưa
Quây quần nghe gió hát
Chuyện gia đình mặn - nhạt
Đắp đổi bao tháng ngày...

Cha chai sạn bàn tay
Mẹ dáng gầy tần tảo
Đi qua ngày giông bão
Cơm áo nặng đôi vai...
..Nghe gió lạnh giêng hai
Nhớ tình Cha êm ấm
Ở phương trời xa lắm
Mùa sang - Cha có cười?!!!

17/01/2023 - Giang Đăng (Cỏ)

Gió đông nhuộm sắc cải vàngCâu vần thi tứ liếc ngang chữ tìnhNhíp già một ả không xinhBâng khuâng tạo dáng một mình với ...
12/01/2023

Gió đông nhuộm sắc cải vàng
Câu vần thi tứ liếc ngang chữ tình
Nhíp già một ả không xinh
Bâng khuâng tạo dáng một mình với hoa...

Sa : năm nớ 😍
Thơ : năm tê

VÔ ĐỀHôm nay nắng bỏ đi đâuĐể tầng mây xám che màu bình minhĐẹp như một áng thơ tình ...Hồ Tây ... Chiếc lá thả mình đun...
08/01/2023

VÔ ĐỀ

Hôm nay nắng bỏ đi đâu
Để tầng mây xám che màu bình minh
Đẹp như một áng thơ tình ...
Hồ Tây ... Chiếc lá thả mình đung đưa ...

TẤT NIÊNLá vàng còn ở trên cây Lá xanh rụng xuống heo may xạc xào Sương mờ bao phủ tầng caoLi ti mưa bụi vương vào má ai...
27/12/2022

TẤT NIÊN

Lá vàng còn ở trên cây
Lá xanh rụng xuống heo may xạc xào
Sương mờ bao phủ tầng cao
Li ti mưa bụi vương vào má ai

Một năm nữa hết rồi đây
Là ta thêm tuổi ... Thế này già chưa
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Thanh xuân cứ ngỡ... mới vừa... còn đâu...

ƠI CÚC HOẠ MINgân khúc nhạc say - hoạ mi ơiSáng nay phơi phới nắng gọi mờiTheo em xuống phố tôi thầm ướcPhút này - mãi m...
11/12/2022

ƠI CÚC HOẠ MI

Ngân khúc nhạc say - hoạ mi ơi
Sáng nay phơi phới nắng gọi mời
Theo em xuống phố tôi thầm ước
Phút này - mãi mãi - phút này thôi!

Dịu dàng em chạm trái tim tôi
Gió đông mê mải bởi sắc ngời
Kìa em duyên dáng tô ngày mới
Trên phố ngỡ ngàng thán từ "ôi..."

Tôi vẫn theo em dạ bồi hồi
Cô bán hoa cười nón nghiêng trôi
Tôi yêu Hà Nội - dòng đời vội
Cúc hoạ mi cười...chúm chím môi!

☘️Hương Cỏ May☘️
Ảnh st

DÃ QUỲ MÀU NHỚDã quỳ hoa đón gió đônggọi nhớ vềmênh mông màu nắngvàng hay trắng?lấp lóa sắc màu khó gọi thành tên…Em chẳ...
06/12/2022

DÃ QUỲ MÀU NHỚ

Dã quỳ hoa đón gió đông
gọi nhớ về
mênh mông màu nắng
vàng hay trắng?
lấp lóa sắc màu khó gọi thành tên…

Em chẳng ở bên
chập chờn ảo ảnh
dã quỳ ngày xưa đỏng đảnh
mỏng mảnh cuối trời chắc dịu dàng hơn?

Cô gái của anh thôi hẳn dỗi hờn
bắt đền hay nhõng nhẽo
đâu chỉ xa “một tẹo”
ngút ngát đồng quỳ khuất nẻo nơi nao?

Miền ký ức xôn xao,
ngã nhào…rời rạc
Bông dã quỳ vàng ngơ ngác
lác đác mưa giông - giọt lạc - tê người
Ảo ảnh xa rời
bàng bạc dã quỳ trôi…
…..
Đông lại về
mùa sao cứ vội
chỉ mình anh không biết đợi mong gì
cánh thiên di không trở lại
lối em xưa…ngút ngàn hoang dại
…dã quỳ hoa!!!

☘️Hương Cỏ May☘️

ĐỪNG LÀ PHỤ NỮ NHƯ EMEm chọn mình yếu đuốiỞ nhà và chăm conAnh chọn mình mạnh mẽThương trường quyết sống cònEm chọn mình...
04/10/2022

ĐỪNG LÀ PHỤ NỮ NHƯ EM

Em chọn mình yếu đuối
Ở nhà và chăm con
Anh chọn mình mạnh mẽ
Thương trường quyết sống còn

Em chọn mình nhẹ nhõm
Chăm lo cho gia đình
Anh chọn mình vất vả
Lo cho đàn con xinh

Em đã chọn gia đình
Mà quên lường tất cả
Anh chọn không gục ngã
Từng bước dần tiến lên...

Chuyện cũ đã dần quên
Bao tháng ngày vất vả
Giờ đôi ta vật vã
Ai là...người - hy - sinh?

Em chẳng còn là mình
Bởi bao điều tiếc nuối
Anh lựa chọn gian dối
Tháng ngày dần thênh thang

Năm mới rồi sẽ sang
Cuộc sống dần đầy đủ
Chỉ mình em là cũ
Anh và con khác rồi...

Anh ung dung giữa đời
Với thành công đắp đổi
Con có gì lầm lỗi
Khi từng ngày lớn khôn?

Chỉ có em vô hồn
Chẳng còn ai nhớ cả
Ngày nhận lương xa quá
Bởi "chủ" cho ngủ nhờ...

Em tiếc cả trong mơ
Không tính lo được - mất
Nửa đời người u uất
Vì cạn nghĩ ngày xưa...

Bất hạnh này đủ chưa
Ai là người có lỗi?
Nhớ nhé đừng nông nổi
Là - phụ - nữ - như - em!

☘️
(Ảnh mạng)

THƠ TÌNH BÀI CUỐI TIỄN MÙA QUAMình đã từng của nhau đấy anh ơiNét dỗi hờn bờ môi mềm hoang dãĐã một thời ai kia là tất c...
30/09/2022

THƠ TÌNH BÀI CUỐI TIỄN MÙA QUA

Mình đã từng của nhau đấy anh ơi
Nét dỗi hờn bờ môi mềm hoang dã
Đã một thời ai kia là tất cả
Sao bây giờ xa lạ...chỉ dòng tin?

Bỏ cả tự tôn...lặng lẽ kiếm tìm
Em không tin tình yêu là vọng ảo
Từng ngọt ngào...rồi biết bao giông bão
Kết quả sau cùng biển lặng...sóng về đâu?

Thà một lần chìm tận đáy vực sâu
Tìm cho được căn nguyên người bạc bẽo
Còn hơn lòng bao khổ đau chồng chéo
Hận một người...sao khó quá anh ơi?

Bài thơ yêu vẫn bóng dáng người thôi
Trăn trở...bão giông...cuồng si mê mải
Vùi dập mình trong đoạ đày khổ ải
Cuối con đường sáng rọi...vẫn tình Anh!

Nếu có thể chỉ là chiếc lá xanh
Biếc hết mình không vì ai đổ lệ
Em ước ta chưa từng yêu đến thế
Dẫu thu tàn...vẫn đẹp - một bức tranh...

Thơ☘️
Ảnh st

CHỈ CẦN MỘT BỜ VAIEm chẳng thể nào nhận được ra đâuTôi đã giấu mình trong sắc màu cuộc sốngTầng mây trắng tinh khôi, sắc...
27/09/2022

CHỈ CẦN MỘT BỜ VAI

Em chẳng thể nào nhận được ra đâu
Tôi đã giấu mình trong sắc màu cuộc sống
Tầng mây trắng tinh khôi, sắc mây hồng bay bổng
Và biếc xanh - mùa thu thật dịu dàng...

U ám trời vùng mây xám băng ngang
Tôi bối rối... tôi... chẳng là tôi nữa
Khi ánh sáng nhập nhoà vô vọng ngoài khuôn cửa
Tôi chợt khẩn cầu em nhận ra tôi!

Mạnh mẽ kéo tôi khỏi hỗn độn sắc đời
Vùng ngực ấm (tôi đã từng mộng mị)
Mượn vai người - xin một lần tri kỷ
Em đi đi - tôi ở lại - mùa đông...
..Tôi lại về với mong ước dòng sông
Khoả cho hết vui trong buồn đục
Có nỗi niềm góc tim nào khát nhức
Em đứng bên đời - có thực...đợi tôi không?

Thơ ☘️
Ảnh st

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Quán Thơ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share