19/11/2024
🌷Happy men's day! 👨💼
19.11
Những chàng trai mãi là những đứa trẻ không bao giờ chịu lớn. Họ cũng có đôi lúc yếu lòng, cũng muốn được một lần yếu đuối, được quan tâm nhưng vì định kiến xã hội bắt họ phải gồng mình, phải trở nên mạnh mẽ. Bởi vậy, những chàng trai ấy cũng xứng đáng được yêu thương, trân trọng nhiều hơn và có một ngày được tri ân, ghi nhận những cố gắng của bản thân trong thời gian qua.
Như phụ nữ có hai ngày 20/10 và 8/3 để được xã hội quan tâm và bù đắp những thiệt thòi, vất vả trong cuộc sống, năm 1999, tiến sĩ Jerome Teelucksingh đã khởi xướng ra ngày quốc tế Đàn ông 19/11 để công nhận và đánh giá cao những đóng góp của nam giới trong tất cả các lĩnh vực, cũng là ngày để tôn vinh những người cha, người chồng, người lao động phái,...
Công nhận và hưởng ứng ngày đó, toàn thể nữ lớp 10A2 chúng tớ đã đặc biệt dành tặng cho các bạn nam những món quà và lời chúc tốt đẹp nhất để tạo nên một ngày lễ thật ý nghĩa. Dù những món quà không quá xa xỉ, chỉ giản đơn thế thôi nhưng chất chứa rất nhiều tình cảm chúng tớ dành cho toàn thể con trai của lớp. Cảm ơn sự cố gắng của các bạn nam trong thời gian qua, ngày hôm nay là ngày để các bạn được nghỉ ngơi, được thả lỏng, là chính bản thân mà không cần gồng mình nữa. Các bạn xứng đáng được yêu thương nhiều hơn!
Chúc cho toàn thể các bạn nam lớp 10A2 nói riêng và toàn thể đàn ông trên khắp mọi nơi nói chung luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, nhiều cơ hội tốt đẹp mở ra và hơn nữa là luôn thành công trong mọi việc!!
🫶