20/09/2024
Được sự ủng hộ nhiệt tình của các thành viên, Ducati Official Club Hanoi - D.O.C HANOI đã hoàn thành chuyến đi thuận lợi và ACE đã trở về nhà an toàn trong ngày 18-09-2024 trước 12h đêm. Dù có những lúc nhí nhố vui vẻ nhưng cũng có những giọt nước mắt khi chứng kiến những gia đình chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3.CLB khởi hành từ sáng sớm & khi đoàn vừa ra khỏi cao tốc Hà Nội - Lào Cai đến địa phận Phố Lu (Bảo Thắng cách Bảo Yên ~40km), tổ dân phố ở đây đã cử người đứng đón ngay lối ra này để xin được mời & dẫn các đoàn thiện nguyện qua đây vào thôn ăn bữa cơm 0 🫕🍜🍝, kinh phí hoàn toàn do người dân đang sinh sống tự bỏ ra & không nhận tiền trả của bất cứ ai trong đoàn mà chỉ nhận thứ duy nhât là lời cảm ơn, là tình cảm 🥰. Vậy là số xôi khúc của đoàn chuẩn bị để tranh thủ ăn nhanh bữa trưa cho kịp vào Huyện vẫn chưa được sử dụng bởi chúng tôi không được phép từ chối bữa ăn này.Do đường xá vẫn còn sạt lở và chia cắt không tiếp cận được điểm trường, các con cũng chưa thể trở lại trường học , CLB gửi 1.000 suất quà, 500 cặp sách và quần áo tại Trường Mầm Non Bảo Yên và nhờ Phòng Giáo dục Bảo Yên dựa theo danh sách quản lý phân chia đều cho các Trường trong Xã, Thôn. Đại diện Phòng Giáo dục đã thay mặt nhận và tổng hợp số liệu sau khi phân phát rồi gửi báo cáo lại cho CLB.Sau khi gửi quà cho các con học sinh, đoàn đi lên Bệnh viện Đa khoa Lào Cai, đến từng giường bệnh thăm hỏi các bệnh nhân là nạn nhân của đợt bão lũ vừa qua của các Huyện Bảo Yên, Bắc Hà và Simacai (80% là các cháu nhỏ độ tuổi 3-10) vẫn đang phải điều trị chấn thương. Trong đó, một số bệnh nhân đang điều trị hồi sức và nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh đáng thương mà các thành viên đã trực tiếp gặp để động viên, tặng quà. Có gia đình bệnh nhân gồm 3 mẹ con đều bị chấn thương, 2 con thì còn nhỏ, mẹ thì đang mang bầu trong khi chồng/bố bị lũ cuốn đã mất. Có gia đình thì 2 bố mẹ đã mất vì lũ để lại 2 đứa con thơ vẫn đang phải điều trị (là 2 trong số các nạn nhân Làng Nủ còn sống sót) …… Tiếp đó, đoàn đến Bệnh viện Thành phố Lào Cai thăm hỏi động viên chiến sỹ trong lúc chống bão tại Cốc Lếu bị dây kéo tàu Trung Quốc hất văng xuống sông và được đồng đội ứng cứu kịp thời và đang điều trị đa chấn thương tại đây. Đoàn chia nhau gói xôi khúc, ăn vội rồi cùng nhau xuất phát trở về Hà Nội.