01/06/2013
Gửi tới những người đọc TGUM, những người ủng hộ DotS và đặc biệt tới những member yêu quí của team, những ngôi sao hy vọng của tôi trên bầu trời truyện tranh Việt:
Sau một ngày dài đứng ngồi không yên vì hành lý di chuyển và TGUM 4, tôi mở net lên với tâm trạng bồn chồn vì không biết nhóm có kịp deadline không để rồi thở phào nhẹ nhõm và xúc động trước cố gắng thần tốc của cả Team; dù truyện chưa có nhiều vote cũng như bị ăn vài viên gạch, hoàn thành 20+ trang truyện trong 5 ngày là một cố gắng phi thường với một nhóm mới như Dots. Dù kết quả như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ hy vọng là những cố gắng và cảm xúc của chúng ta đối với " Angel" sẽ chạm được tới người đọc của TGUM 4, đằng sau nó ẩn giấu những câu truyện nhỏ sau cánh gà về những đêm mất ngủ, những cơn ớn lạnh đầy lo âu vì sợ không kịp deadline, những cánh tay và con mắt mệt mỏi nhưng đầy nhiệt huyết trước bàn vẽ và màn hình máy tính, kể cả sau một ngày học hành và làm việc bận rộn, những tiếng thét "trời ơi" khi cảm thấy file trên MF đang up hoặc down với tốc độ một thế kỉ/file. Vâng, với vai trò là một trong những admin và founder của DotS, tôi cảm thấy tự hào ghê gớm , dù chúng ta mới nộp một tác phẩm đầu tiên với tên DotS, nhưng so với những gì Hoàng Phong đã nộp từ năm ngoái, đây là một tiến vượt bực từ những members của DotS, những ngôi sao trẻ trên bầu trời truyện tranh Việt.
[Hara]