13/06/2026
. Người da đen bị đoạ đày hơn 400 trăm năm trong ách nô lệ không phải vì họ yếu đuối hay mông muội, ngược lại, họ quá mạnh mẽ, với thể chất được tạo hoá ban cho với khả năng miễn dịch nhiều loại bệnh, chịu được thời tiết khắc nghiệt nhất. Và FireWood luôn tin điều đó là thật vì quý vị thử nhìn xem, tất cả những thứ âm nhạc tinh hoa: Jazz, Blues, R&B, HipHop, Rock, House, Disco… đều từ họ mà ra, từ hoàn cảnh đau khổ nhất họ vẫn hát, vẫn nhảy, vẫn sáng tạo và cứ thế tồn tại vững bền đó thôi. Tối qua FW đặt câu hỏi cùng với nhóm bạn của mình về câu chuyện của một nhóm người luôn “chèn ép” đến tận cùng một nhóm người khác dù họ chẳng làm gì phương hại đến giá trị của nhóm người đó, và thực ra câu trả lời luôn chỉ có một thôi: “Họ đang sợ đó quý vị :)))) sợ một thứ gì đó ngoài tầm hiểu của họ thì cách duy nhất là tận diệt, như cái cách quân đội Mỹ nhân danh diệt cỏ để rải thuốc lên Việt Nam nhưng thực là cùng đường và chọn tận diệt dòng giống người Việt, đèo mẹ thứ yếu đuối hèn hạ” Về phần chúng ta, về phần FireWood, về phần quý vị! Chúng ta muốn sắm vai nào trong vở diễn cuộc đời ở kiếp này lại hoàn toàn nằm ở tự tôn của bản ngã rồi 🙏🏻 Tỉnh táo nhe quý vị 🧐
https://music.youtube.com/watch?v=mVDQ-_PfFX8&si=dm3ZZ5txKt4PuRG_