30/06/2024
Chiều ngày 29/06 vừa qua, Hà Nội chính thức mở cổng thông báo điểm thi THPT. Nhân dịp này, 10T1 muốn gửi chút lời tâm sự cùng những bạn.
Trong một năm vừa qua, không ít thành viên của lớp chúng tớ đã được tin tưởng để các em xin bí kíp cũng như kinh nghiệm trong đợt thi THPT thường cũng như chuyên. Điều này khiến giúp chúng tớ rất vui vì bản thân đã có được sự tin tưởng của mọi người. Vậy nên xin cảm ơn mọi người rất nhiều! 🫶❤️
Bài viết này sẽ không chia sẻ thứ gì cả, chỉ là đôi lời tâm sự của người anh chị đi trước dành cho những người em đi sau. Mọi người có thể bỏ qua, có thể đọc nếu lòng trống trải. Mọi người cũng có thể gửi tin nhắn về cho mess chúng tớ nếu có tâm sự trong lòng.
Cá nhân một chút, tớ có một người em kết nghĩa và năm nay cũng thi cấp 3. Tớ được mẹ em tin tưởng gửi để dạy chuyên cho em (phần vì nhà em không có điều kiện, phần vì em cũng đang học mẹ tớ nên cô cũng có tín nhiệm). Cùng em trải qua một năm học hành vất vả, thức đêm giảng bài, in đề tìm chuyên đề cho em làm; tớ hoàn toàn biết năng lực của em như thế nào. Và cũng không phụ sự kì vọng của tớ, điểm chuyên của em cao hơn điểm tớ :)), điểm toán 8,5 , văn anh không được như em kì vọng và có thể nói là chới với. Tớ là người được em báo điểm đầu tiên vậy nên cũng được nghe hết tâm sự của em về sự thất vọng bản thân thế nào.
Tớ biết câu chuyện của em tớ sẽ giống rất nhiều bạn ngoài kia. Đã rất cố gắng, đã rất nỗ lực nhưng khi nhận lại kết quả thì không như mình mong muốn. Vậy thì chả sao cả. Những gì các em đã được học không hề phí chút nào. Không phải vì vài con điểm thấp mà chúng mình cảm thấy thất bại được. Hãy coi đó là những vấp ngã, bài học của cuộc đời để rèn mình trở nên cứng cáp, để mai sau mình có kinh nghiệm và tâm lý hơn trong những kì thi sau này.
Tớ thấy nhiều người coi thường ra mặt với những trường có điểm chuẩn thấp, đôi khi còn lấy đó là thước đo giữa những học sinh chúng ta. Học những ngôi trường ấy thì đã sao? Học sinh vẫn là học sinh, trường học cũng chỉ là trường học, thứ hạng ừ thì quan trọng, nhưng một quá trình phấn đấu sẽ quí giá hơn nhiều so với một thứ hạng cao. Nhưng đương nhiên hiện tại bây giờ, nó vẫn sẽ là thứ để con người đánh giá con người.
Mong rằng những bạn đã trải qua mùa thi khốc liệt vừa qua, dù chuyện gì xảy ra cũng luôn mỉm cười và cố gắng. Khóc có thể vì điểm thấp, có thể vì thiếu 0,05 so với điểm chuẩn năm ngoái, nhưng nhớ rằng cấp 3 hay ngôi trường ước mơ không phải là lựa chọn duy nhất để đạt được những gì mình muốn trong tương lai. Sau này, chúng ta sẽ có những mục tiêu mới, những mục tiêu có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời mai này. Vậy nên bây giờ hãy cho mình thoải mái một chút, làm những gì mình muốn, trải nghiệm đó đây để xả hơi sau thời gian cố gắng và chuẩn bị cho một hành trình dài tiếp theo.
10T1 cũng xin chúc mừng các bạn có điểm như kì vọng trong kì thi vừa qua. Mong rằng mọi người sẽ có những trải nghiệm thú vị ở ngôi trường cấp 3 mới ✊.
P/S: xin lỗi đã lợi dụng page lớp đăng cái này nhưng mà tớ ngại đang tập sống lowkey trên fb cá nhân mà bản thên đã ấp ủ bài này từ lâu rồi ;-;