25/11/2025
[VICE PRESIDENT - HEAD OF DANCE]
Lê Phương Chi
K58 Anh 1
D.O.B: 17/04/2009
Facts:
- an sam
- ngoài lạnhh, trong nóngg ><
- sống linh hoạt 2 múi giờ với “chiếc đồng hồ 270 độ”
----------------------------
Lê Phương Chi – cái tên mang trong mình hơi thở của ý chí và khát vọng, như bông hồng thép vươn lên trong giông tố, vẫn kiêu hãnh tỏa hương, giữ vững ánh sáng của niềm tin và bản lĩnh. Tựa ngọn lửa vĩnh hằng giữa đêm đông, cô nàng Bạch Dương mang trong mình nguồn sức mạnh bền bỉ, soi sáng cho hành trình chinh phục ước mơ và biến mọi thử thách thành những dấu mốc rực rỡ của sự trưởng thành.
Với cương vị Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Chuyên môn CDT Gen 13, Phương Chi không chỉ khẳng định bản thân qua trình độ chuyên môn nổi bật và tinh thần trách nhiệm cao, mà cô còn ghi dấu bởi khả năng gắn kết tập thể một cách tinh tế. Ẩn sau vẻ ngoài trầm lặng là một tâm hồn sâu sắc, biết lắng nghe và thấu hiểu mọi người xung quanh. Chính sự điềm tĩnh và chân thành ấy đã trở thành sức hút đặc biệt, giúp cô lan tỏa niềm tin, sự kết nối tập thể và dẫn dắt mọi người bằng ánh sáng nội lực vững vàng.
Đồng hành và chứng kiến sự tiến bộ từng ngày của Phương Chi trọng suốt nhiệm kỳ vừa qua, chị Nguyễn Khánh Chi - K57 D1, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Chuyên môn CDT Gen 12 có đôi lời gửi gắm tới người em của mình:
“Chào em pchi nhé !
Nếu không có vụ viết vủng này chắc em cũng chẳng bao giờ biết hết được những gì t nghĩ về em, thật sự=)))
Em pchi đùng một phát xuất hiện trước mặt anh chị cdt với cái người không xương, uốn phát nào điên phát đấy, và tất nhiên là thật sự nổi bật trong dàn cast 58. Em pchi ngoan (nhưng thỉnh thoảng đụt cái mặt ra làm anh chị hiểu lầm), em pchi nhảy tốt, em nghiêm túc và hết mình với những gì em chọn làm, thế nên cũng không có lí do gì để bọn t nghi ngờ khả năng chuyên môn của em, cũng như việc bọn t đã aim em vào chức vụ head chuyên môn từ rất sớm. Và bây giờ những gì bọn t mong muốn, kỳ vọng cũng đã trở thành sự thật.
Em pchi là em t, em ruột t, lại thêm một nhỏ phó tịch kiêm trưởng ban, chỉ khác là nếu năm nào anh chị cũng bảo em mình giống hệt mình hồi trước thì t lại thấy em pchi khác t rất nhiều (nhưng cũng không có nghĩa là không giống tí nào^^). Thời gian đầu t thật sự lo lắng về việc em pchi có khó khăn gì trong việc hòa nhập với ban không, vì em hướng nội kinh khủng, trái ngược hoàn toàn với cái con mồm bay quanh thế giới như t, nhưng mà giờ nghĩ lại thấy buồn cười=)) Tất cả lo lắng của t đều tan biến chỉ sau thời gian ngắn em vào cdt, t thực sự thấy nhẹ nhõm khi em hoàn toàn thoải mái với các bạn mà chả có tí ngại ngùng nào. Em pchi chứng minh được với anh chị và các bạn về khả năng chuyên môn của mình, và t tin bọn bđh 58 cũng như mem 59 đều thấy và nể em về điều này, phần nào n tạo cơ hội cho em thể hiện bản thân qua từng ngày. Em biết không, t luôn có cảm giác em là đứa có tiếng nói nhất về vấn đề chuyên môn trong bọn 58=)) Điều đó đến bây giờ và cả sau này có lẽ cũng sẽ không thay đổi, giống như anh Shoang đã từng nói rằng vị trí này không ai có thể lấy được từ pchi.
Tuy em uy tín là thế nhưng khi đã lên được vị trí này, sự phù hợp mà bọn t đã nói không chỉ gò bó trong khuôn khổ đấy, nó rộng hơn rất nhiều so với em nghĩ vì thế t vẫn muốn có nhiều sự thay đổi hơn nữa ở em, em cứ coi đây là lời t dặn dò em. T biết em hiền, nhưng đôi khi mình cần thoát khỏi cái vỏ bọc đấy để làm việc hiệu quả hơn, hiền đúng lúc đúng chỗ thôi. T là người luôn đề cao sự dứt khoát, nhanh nhẹn khi làm việc, thế nên t muốn em ngẫm và quan sát được nhiều hơn về cách mà anh chị “gắt” hơn, to mồm hơn, chắc chắn hơn mỗi khi lead các em, em pchi vốn đã phù hợp, nhưng sẽ còn hoàn hảo và đáng nể hơn nữa nếu em cải thiện được điều này. Có nhiều lúc em phải nghe t sấy, có thể là do t đã kì vọng ở em hơn thế vì t biết em pchi vốn giỏi mà (hay cũng có thể do em dẩm thật), và t luôn thấy được sự thất vọng, mệt mỏi trong ánh mắt em sau những lần t mắng, nên đâu đó thi thoảng t thấy khá có lỗi khi đã đặt em vào đống áp lực to đùng như thế khi em đang rối tung lên. Nhưng t luôn mong em hiểu rằng đó không phải là những lời “mắng” hay “chửi” vì t khó chịu hay xấu tính, mà đó là những cơ hội ở thời điểm phù hợp nhất để t có thể giúp em bằng những kinh nghiệm của t, và đằng sau những lời sấy đấy là nỗi lo của t cho clb, cho chính em khi t lúc nào cũng sợ em sẽ tự trách bản thân mình (cái này không tốt). Và làm ơn ĐỪNG ĐEO KHẨU TRANG NỮA M, một phần t lo m khó thở còn lại thì hình ảnh đó không phù hợp với người kham nhiều vị trí dẫn đầu như em đâu m, tác phong lên, đeo vào mất aura lắm.
Có một điều t khá tiếc, là t chưa thể thân với em pchi hơn nữa, một phần vì thời gian hoạt động trong nhiệm kì của t giới hạn, và tính cách của mình thật sự trái nhau em à, thế nên t không có nhiều dịp để chia sẻ sâu về suy nghĩ của t với em. T thương em pchi, thương rất nhiều, cái khoảng thời gian em thử việc core và chạy bên kia thật sự quá vất vả và mệt mỏi, t nhìn thấy được vì đó chính là bản thân t của 1 năm trước. T đã thật sự rất lo lắng, lo em sẽ không có trải nghiệm trọn vẹn, lo em sẽ kiệt sức mà gục như t, nên t đã quan sát em rất nhiều. T luôn nói với em là t luôn sẵn sàng giúp đỡ em nếu em cần, và t luôn mong em cảm nhận được. Nhưng em pchi mạnh mẽ hơn t nghĩ nhiều, em cho t thấy em chưa bao giờ muốn bỏ cuộc, em sẽ cố gắng đến cùng với quyết định của em, t cực respect em về điều đó. Đến bây giờ khi qua được đoạn nặng nhọc nhất thì t đã có thể hoàn toàn yên tâm về em, và t mong em sẽ hài lòng với những trải nghiệm cũng như những kinh nghiệm từ những điều em đã trải qua.
Em pchi làm core cũng mấy tháng rồi, t vẫn quan sát em đều đều, vẫn luôn tự hào về em (trừ vụ đeo khẩu trang trên sảnh), vẫn luôn cảm thấy thật vui khi có người khen em và t được nói là “em tao đấy!”. Có một điều hiếm hoi mà t thấy em rất giống t ấy là t và em đều là người nhạy về mặt cảm xúc, nên sẽ có một số thứ khiến em nặng lòng và phải suy nghĩ nhiều hơn để cân bằng. T hoàn toàn hiểu được khi có những lúc em tự trách bản thân, có những lúc em thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ xứng đáng, và t biết t không thể ngày một ngày hai loại bỏ hoàn toàn suy nghĩ đó ra khỏi đầu em. T không rõ “đủ” của em là đến đâu, nhưng với anh chị và các bạn, em đã làm đủ để anh chị và các bạn đặt niềm tin vào em, bếch em lên vị trí này với không chút do dự, nên hãy tự hào về điều đó. T với em pchi giờ cũng chẳng gặp nhiều nữa, nhưng em cần biết t vẫn sẽ luôn nhớ (và ghét) những lúc em thở ra câu “em biết chị thích em mà” với cái mặt chảnh chảnh sĩ sĩ, em cần biết em luôn là em t, nên nếu có điều gì muốn chia sẻ hay cần sự giúp đỡ, alo t, t luôn sẵn lòng giúp đỡ em. Đó giờ em pchi cũng chẳng chia sẻ gì nhiều với t, nhưng t mong cdt sẽ là nơi em có thể giãi bày khi có điều gì không ổn trong em, là nơi em có thể thoải mái giải tỏa lòng em. Nói thật nhé, đến một lúc nào đó bọn 58 tự nhiên xấu tính không nghe em nói nữa, hãy về mách t, t nghe em. T tin rằng t và cdt sẽ luôn là những người để ý em, hiểu em, quan tâm em nhất cái trường này.
Pchi à, đừng nghe bọn t press các em GEN 13=))) Đây là gen của các em, nhiệm kì của các em, vậy nên nó sẽ thành công nếu em có thể làm nó đi đúng hướng mà các em đã đặt ra, nếu em cảm nhận được ý nghĩa của nhiệm kì với clb hay với chính em, và nếu em vẫn luôn giữ được lửa với đam mê, tình yêu với clb xuyên suốt chặng đường này. Đây là điều mà t luôn tiếc nuối khi t không thể làm nó trọn vẹn trong nhiệm kì của t, mà em lại đang làm rất tốt, thế nên t hi vọng em sẽ tiếp tục phát huy được điều này trong hành trình sắp tới để trở thành động lực và nguồn cảm hứng lớn cho các em của em, điều hành được một CDT luôn đầy ắp lửa và đam mê, pchi nhé!
Yêu và tin em pchi rất nhiều
_ck_”
Bên cạnh đó, anh Đặng Lưu Tuấn Vũ - K57 A4, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Makeup CDT Gen 12 cũng muốn chia sẻ đôi cảm nhận:
“Helu e pchi nha,
Lời đầu tiên 1 lần nữa chúc mừng e pchi đã trở thành phó tịt kiêm trưởng ban cmon cdt nha (mặc dù đã lên được vài tháng). Nhớ hồi nào còn đi phỏng vấn em, hồi đó a với mấy đứa kia cũng ấn tượng em tại nhảy cũng đẹp (chắc thế) với cũng hay hay (uốn dẻo dị dị). Lúc mới vào thì em ít nói lắm (khác hẳn bây giờ), lúc nào cũng ngồi 1 chỗ k nói chuyện với ai (chảnh), a cũng cố gợi chuyện mà chả bao giờ thấy rep (bị seen offline). Nhớ cái lần diễn pab xong chắc lần đầu thấy e pchi cười mồi (vì gossip). Nhưng mà sau 1 thời gian thì trộm vía em pchi cởi mở hơn từ 1 người bị giới hạn số từ thành máy nói xuân thủy. Anh em mình cũng có nhiều kỉ niệm với nhau hơn nên nói chuyện cũng thân thiết thoải mái hơn. Chắc nhớ nhất là những lần tám chuyện sảnh b, hay là em cũng xem chị đẹp nên cũng hùa theo anh và nhớ nhất là lần em chụp ảnh cho anh (xấu điên sau hlinh). Dù chưa được tâm sự deep talk nhiều (cái này trc e ghi trong thiệp) nhưng mà sau 1 năm cùng clb với em pchi thì anh thấy em là 1 người rất thân thiện, hài hước (lâu lâu hơi nhạt) nhưng mà quan trọng là em luôn là 1 phần kết nối các thành viên trong ban lại với nhau, lúc nào ban có sự kiện hay đi chơi gì cũng có mặt em (dù hay đến muộn). Và hiện tại anh thấy em vẫn đang tiếp tục làm điều đó với các em k59 nữa.
Xuyên suốt cả năm khi còn là thành viên thì em pchi đã rất nổi bật rùi. Về chuyên môn nhảy thì anh ko nói (vì ko có chuyên môn) nhưng mà anh cảm nhận được rằng em là một người rất trách nhiệm. Có thể thời gian đầu em chưa thể hiện nhiều nhưng mà càng qua thời gian thì anh càng thầy em bộc lộ rõ bản thân qua cách làm việc. Đó cũng là 1 phần lí do lớn mà bản thân anh rất yên tâm khi lựa chọn em pchi lên core cdt. Và hiện tại thì anh thấy em đang cố gắng rất nhiều! Mặc dù anh hay lên nói mỉa thôi nhưng mà anh thấy em cũng như những đứa kia đều đang rất cố gắng rùi.
Nhiệm ký của em cũng mới đi được 1 đoạn thui. Kể cả nếu mà giai đoạn đầu có điều gì làm chưa tốt thì hãy cứ coi đó làm bài học và đừng quá nản nhé. Quan trọng nhất là hãy tận hưởng hành trình của em để mai sau nhìn lại em có thể thấy đây là 1 cột mốc của bản thân và giữ lại những kỉ niệm đẹp cho mình. Anh chúc em pchi sẽ có 1 nhiệm kì thật rực rỡ, mọi thứ sắp tới thuận lợi và tạo ra nhiều sản phẩm đặc sắc nhé. Chúc em hãy cùng những người bạn, người em của mình tạo ra những kỉ niệm thật đẹp với cdt. Nếu có lúc nào áp lực cũng có thể chia sẻ với anh chị nhé (tùy xem anh chị rảnh không). Sau này cũng đừng quên anh chị nha!!! À chúc em chụp ảnh đẹp hơn và không đến muộn nữa nhé!
anh tvu.”
Bước vào nhiệm kỳ mới, Phương Chi mang trên vai trọng trách lớn lao, đòi hỏi bản lĩnh vững vàng và tầm nhìn sáng suốt. Chúc Phương Chi luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết và cùng Ban điều hành CDT Gen 13 viết tiếp một nhiệm kỳ đầy rực rỡ và đáng tự hào!
_
Credit: CDT x Jan21st - 22 Space
-----------------------
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Chủ tịch: Nguyễn Hoàng Hà Linh (K58 Văn 1) - 0347403837
Facebook: CDT - CSP Dance Team
Instagram: .cspdanceteam
E-mail: [email protected]