20/01/2023
[TỰ HỌC TAROT] [LỜI KHUYÊN TỪ TRỤC THE EMPRESS - THE WHEEL OF FORTUNE - THE STAR]
Nếu hai trục trước đó chỉ cho chúng ta cách khai mở phần lý tính và cảm tính, phần kỹ năng có thể rèn luyện được và trực giác cần tĩnh tại khai mở, thì trục thứ ba này là câu chuyện khi chúng ta tương tác với thế giới khách quan - quy luật vận động của tự nhiên và vũ trụ.
III - THE EMPRESS: Bên cạnh cái tên, thì hình ảnh trong lá bài Empress gợi nhớ tới một nhân vật thân thương và gần gũi trong cuộc sống của chúng ta - Người mẹ, trong rất nhiều bộ bài, đó còn cụ thể là người mẹ đang mang thai, đang "thai nghén" ra một sinh linh bé bỏng. Đó chính là quy luật của tự nhiên mà tự chúng ta ai cũng có thể nhận ra trong chính bản thân mình, là mẹ thì điều trân quý tự nhiên là có những đứa con bé bỏng, hoặc đơn giản đói thì ăn, lạnh thì mặc, mệt phải ngủ, có sinh lão bệnh tử,... mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, thậm chí mỗi cá nhân là một thực thể rất khác biệt nhất, cần được quan tâm và được phát triển theo nhu cầu của mình. Không ai có thể gieo hạt táo lại tạo ra được cây lê, không ai có thể bắt cá trèo cây giống như khỉ,...tôn trọng quy luật khách quan và sự phát triển tự nhiên của sự việc, đó là bài học của Empress. Ở cấp độ của Empress, bạn không cần phải tường tận thế giới này, chỉ cần nhớ rằng, bản thân không là duy nhất, mọi thứ trên đời phong phú và thiên biến vạn hóa, bạn có thể không hiểu hết, nhưng nhất định cần tôn trọng sự việc và những sự khác biệt, biết để cho mọi thứ được tự nhiên phát triển, không áp đặt quan điểm của mình cho người khác.
==> Khi đọc bài Tarot, bạn sẽ gặp rất nhiều kiểu người khác nhau, rất rất nhiều vấn đề ở trong các tình huống khác nhau, và vì vậy, dùng Tarot như công cụ để giải mã bài toán, bạn cần tôn trọng quy luật chung của các thông điệp, dù có cảm nhận hay bay xa tới đâu, mỗi lá bài Tarot, mỗi vấn đề, mỗi tình huống, mỗi con người đều chứa đựng trong đó một quy luật chung mà ta không thể nào chối bỏ :)
---
X - THE WHEEL OF FORTUNE: Bánh xe may rủi lại chính là một thử thách cuốn ta vào trong đó, không thể né tránh, nhất định phải hành động - đứng trên bánh xe, hiểu rõ quy luật của cuộc sống như con nhân sư, chưa hoàn toàn hiểu rõ nhưng uyển chuyển, linh hoạt như con rắn biết mềm biết cứng, biết nhu biết cương...hay bị cuốn hoàn toàn vào bản năng để vòng quay xoay quật như con cáo... Đó hoàn toàn phụ thuộc vào sự chủ động và linh hoạt của chúng ta, bởi vì vòng quay số phận này không dành riêng cho một ai. Nhiều người nói rằng sao đời mình khổ thế, sao học hành khó khăn thế, vân vân và mây mây... Nhưng bánh xe Fortune vốn nhắc nhở rằng, khi sự đổi sao giời, việc đó xảy ra trên diện rộng, tác động đến nhiều người, thậm chí cả một thời đại, thế hệ, vì vậy, cần tỉnh táo và bình tĩnh nhìn nhận tình hình, biết được vận may cũng như khó khăn bánh xe số phận mang tới, và làm chủ cuộc sống của mình. Còn nếu chấp nhận cuốn theo, thì hãy nằm im đó và dừng than trách. Bánh xe này cũng có điểm giống với Luân xa trong đạo Phật, ai vô minh thì sẽ bị cuốn theo dòng luân hồi mãi không bao giờ thoát ra được.
==> Vì vậy, khi học Tarot, lời khuyên từ Wheel of Fortune, đó là dù bản thân có phát triển tự nhiên, thì trong cái "tự nhiên" đó luôn có may có rủi, luôn có thuận lợi và khó khăn, luôn có thiên biến vạn hóa khôn lường, vì vậy cần hiểu rõ quy luật lên xuống của cuộc sống mà không coi khó khăn là cái cần tránh, mà là thử thách để vượt qua và trưởng thành :) Nếu học Tarot mà bạn tránh những cái khó, chắc chắn bạn sẽ không thể tiến xa.
---
XVII - THE STAR: ngôi sao hy vọng, ngôi sao chỉ hướng - trong quá trình tự học, bằng nội lực của bản thân hiểu ra quy luật phát triển của tự nhiên và của chính mình (Empress), hiểu được quy luật khách quan và những biến động của cuộc sống (Wheel of Fortune) thì vẫn có những tính huống tiến thoái lưỡng nan bị mắc kẹt lại mà chỉ có thể tìm kiếm trên bầu trời một ngôi sao dẫn lối khi đang lạc trong khu rừng giữa đêm tối (lạc giữa rừng đêm tối cực kì nguy hiểm, nếu liều mình đi có thể bị lạc mãi, bị thú rừng ăn thịt, chết đói chết khát,...) nên trong lá bài the Star, nhân vật cứ ngồi mãi bên dòng suối (nguồn nước, nguồn sống), ngôi sao vẫn soi sáng trên bâu trời (ngôi sao bắc cực trong chòm sao bắc đẩu - chỉ hướng) như nhắc chúng ta trong hoạn nạn luôn còn có hi vọng, luôn có cách giải quyết, luôn có điều gì đó dắt đường chỉ lối.
==> Một tay không che nổi bầu trời, không bốc được cả ngọn núi Thái Sơn, quy luật cuộc sống như bể lớn mà điều ta biết chỉ như 1 hạt cát, vì vậy lúc gặp khó khăn, thay vì mải miết mò mẫm, The Star là chỉ dấu cũng là lời khuyên hãy luôn hi vọng, đừng bế tắc và hãy tìm một người dẫn đường chỉ lối cho mình, hãy tìm một ngôi sao sáng nhé :D trong quan điểm của mình, ngôi sao sáng cỡ đó trong đời thường nếu là người thì phải là người nổi tiếng, chuyên gia, một người nhìn đủ để ta thấy tin tưởng và hi vọng.
***
Trục Empress - Wheel of Fortune - Star trong Tarot nói về con đường khám phá cái khách quan, những quy luật tự nhiên không thể chối bỏ hay trốn tránh khi chúng ta bắt đầu bước khỏi bụng mẹ và đối diện với thế gian này. Đó là cái thế giới nói chung, là vũ trụ đang vận hành, là cả 1 nguồn sống chứ không chỉ đơn thuần là xã hội nhỏ hẹp.
Quy luật tự nhiên thì vẫn luôn nhẹ nhàng và không nhiều những nghiêm khắc, bởi hàng triệu năm qua chúng ta vẫn sống chung với nó và từng ngày tìm hiểu về nó cho cuộc sống của chính mình.
Tuy nhiên, nó truyền một thông điệp: lúc khó khăn con người hay kêu "Giời" thế nhưng thay vì kêu, chúng ta có thể làm được nhiều hơn rất nhiều ^_^
Trục Empress - Wheel - Star còn nói tới một thứ tự học hỏi rất tự nhiên: Empress - tự học và khám phá những điều đặc trưng trong cách học của chính bản thân, Wheel - thực hành với thế giới và đón nhận những bất ngờ thiên biến vạn hóa (dù kiểm soát tốt đến đâu, làm càng lâu kiểu gì cũng có một ngày phốt bay tới, đó là điều ko thể tránh), cuối cùng là Star - trong lúc khó khăn, nếu ko thể nào tìm ra cách, đừng nản chí, hãy đi tìm sự định hướng, giúp đỡ từ những người giỏi hơn :)
Chúc mọi người tự học tốt!