06/11/2022
Hôm qua có nổi lên cái tin 1 cựu idol của nhóm debut 2012 và đã disband, cũng không tiếp tục sự nghiệp ca hát nữa bị bắt vì sử dụng ma túy đá tại nhà. Thế rồi có nhiều thành phần ngứa mép thả mấy cái câu comment kiểu: "NU'EST", hay "fan NU'EST và **P lại sốt sình sịch" mà quá đáng hơn nữa là cái kiểu: "2012 thì là *** phải không ta?"
Chửi là dân trí thấp thì lại giãy đành đạch lên. Mà nhiều con người đu Kpop hàng bao nhiêu năm mà vẫn không ngộ ra được cái tư duy và cách lên bài của những bài báo này.
Thường nó đăng mập mờ thì sẽ là những nhóm nhạc ít tiếng vang. Còn một khi là nhóm nổi tiếng thì giới báo chí Hàn nó chả săn tin đăng tràn lan, lôi cả công ty cũ của người ấy vào mà ám chỉ.
Nghĩ 5 đứa nhà này đứa nào cũng đang hoạt động mà nghe bị thồn vào mồm thế này thì fan có chanh bành lên không? Cái gì cũng có cơ sở của nó hết, có đứa méo nào bị tạm giữ mà vẫn xuất hiện trên SNS hay trước công chúng không? Không thể hiểu nhiều thành phần ăn cho no bụng, học cho bằng bạn bằng bè nhưng mở mồm ra, hở ra 1 tý là đi nói bậy bạ khi chả có căn cứ. Nói cho bản thân nghe thì được chứ đừng đi tấp vào lề công cộng mà phát biểu.