23/06/2026
Xót xa quá
💔 Chạnh lòng quá...
Giữa bãi biển Xuân Thành (Hà Tĩnh), tiếng gọi con của một người mẹ khiến nhiều người có mặt không cầm được nước mắt.
Người mẹ nghẹn ngào đứng trước biển, gọi tên con trong nỗi đau tột cùng:
"Tài ơi... Mẹ xin lỗi con. Từ hôm qua đến giờ mẹ phải ở nhà lo hậu sự cho bố nên mẹ và hai chị không ở đây với con được. Chắc con buồn mẹ và các chị lắm phải không con...
Con biết nhà mình neo người mà đúng không? Bố lên rồi con à, mẹ và hai chị đã đưa bố về nhà, tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ cho bố rồi. Giờ bố đang chờ con ở nhà đó con biết không...
Tài ơi, lên về với mẹ đi con. Sao con cứ nằm lại nơi đây một mình vậy con? Đất khách quê người lạnh lắm con có biết không...
Mẹ đau lòng lắm, mẹ không biết mình có thể vượt qua được nỗi đau này hay không nữa. Bố đang chờ để đón con về đó. Đừng để bố phải chờ lâu nữa nha con...
Nếu con chưa lên để mẹ đưa con về thì đêm nay mẹ sẽ ngồi đây đợi con. Đợi đến khi nào con về với mẹ thì thôi..."
Những lời gọi con đứt quãng giữa tiếng sóng biển khiến ai chứng kiến cũng lặng người. Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của một người mẹ phải đứng giữa biển khơi gọi tên đứa con yêu thương trong tuyệt vọng.
Cầu mong gia đình sớm có thể vượt qua mất mát quá lớn này. 🙏🕯️