13/10/2023
12. 10. 2023 - dạo này tớ, không còn theo đuổi một ai cả.
lâu rồi, tớ chẳng còn theo đuổi một ai cả. không biết nữa, chắc là tớ bận theo-đuổi-bản-thân-mình thôi, chắc là tớ muốn được bình yên, không một chút vướng víu nào
dạo này tớ thấy thật ổn với cuộc đời, dù tớ không còn cảm giác thích thú mong mỏi, hay bồi hồi nhớ ai đến phát đi.ên. Thứ mà tớ cảm thấy nhớ duy nhất là bản thân tớ trong quá khứ thôi
tớ không còn chờ nữa, không còn phụ thuộc cảm xúc của mình vào một ai, không vì một tin nhắn đáp lại mà cười cả ngày, cũng không vì một sự ngó lơ nào mà ủ rũ chán chường.
tớ không đánh mất chính mình nữa.
và kỳ lạ thật đấy, tớ mạnh mẽ hơn tớ tưởng.
đấy là lúc mà tớ nhận ra cái khoảnh khắc “à thì ra là thế”, khi cuối cùng tớ cũng bước ra, hoá ra mình đã ở trong bóng tối quá lâu, hoá ra còn nhiều ánh sáng dành cho tớ ở những bước đi sau nữa.
thế nên tớ bảo
thích và theo đuổi một người là một chuyện hạnh phúc, nhưng đừng mải theo đuổi ai đó mà quên theo-đuổi-chính-mình nhá!
Nguyễn Sỹ Hà