28/08/2026
Phil Collins và thánh bịp 2 lần George Harrison
Được gặp thần tượng có vẻ đã là một điều cực kỳ hấp dẫn; được hợp tác làm việc cùng với thần tượng có vẻ còn là một điều sung sướng và may mắn hơn. Có lẽ đấy là những cảm xúc ban đầu của một Phil Collins 19 tuổi khi anh ấy được mời tham gia đánh conga vào album đầu tay của George Harrison, All Things Must Pass.
Phil Collins lúc ấy chỉ là một nghệ sĩ còn nghiệp dư trong ban nhạc Flaming Youth, được kết nối qua tài xế riêng của Ringo Starr để tham dự buổi thu âm của George Harrison để đánh phần conga cho bài hát Art of Dying, với thù lao chỉ vỏn vẹn 15 bảng Anh ( tương đương 300 bảng bây giờ )
Collins kể lại: khi đến phòng thu Abbey Road và thấy toàn những "quái vật" ngồi đó: George Harrison, Ringo Starr, Billy Preston, Klaus Voormann và cả huyền thoại sản xuất Phil Spector, anh áp lực đến mức tay anh chơi conga đến chảy máu, thậm chí anh còn xin thuốc lá của Ringo để hút dù anh… không hút thuốc, chỉ vì quá hồi hộp.
Sau 2 tiếng đồng hồ nhiệt tình gõ conga hết mình... Phil Spector bỗng thông báo "cho nghe lại phần conga", và cả phòng thu mới ngã ngửa: micro của Collins đã bị tắt suốt 2 tiếng đó, nhưng Phil không hề hay biết điều ấy.
Ngay sau đó, mọi người cùng Phil Collins được cho về. Vài tháng sau, anh ra tiệm đĩa mua chính album đó, lật bìa tìm tên mình trong phần credit… và không có. Hóa ra bài hát đó là bản thu khác và anh không hề có mặt trong bản chính thức.
Nhưng câu chuyện bịp bợm chưa hề dừng ở đó…
Nhiều năm sau, Collins mua lại nhà của cựu tay đua F1 Jackie Stewart, người vốn là bạn thân của George Harrison và người quen của Phil Collins. Jackie kể với Phil rằng George đang sửa soạn lại album nhân dịp kỷ niệm và hỏi Collins: "Cậu có chơi trong đó không?" Collins trả lời: "Tôi… có mặt ở đó."
Thế là hai ngày sau, một cuộn băng được George Harrison gửi tới Phil Collins kèm mẩu giấy: "Có phải cậu không?"
Collins vội mở nghe và thấy cực sốc khi nghe thấy phần conga chơi… siêu to, dở tệ và sai bét nhịp điệu. “Như một đứa trẻ tăng động,” Phil nói. Cuối băng là giọng George Harrison: "Này Phil (Spector), mình thu lại không có tay chơi conga được không?"
Lúc đó Collins mới vỡ lẽ: anh đã bị đuổi khỏi công việc vì chơi quá tệ!
Nhưng plot twist cuối cùng: khi Phil gọi điện cho George để xác nhận, Collins nói: "Giờ tôi mới biết mình từng bị một Beatle sa thải."
George cười: "Đừng lo, đó chỉ là trò đùa thôi! Tôi nhờ Ray Cooper ( một nghệ sĩ conga chuyên nghiệp ) chơi thật dở rồi lồng vào bản thu, nghĩ cậu sẽ thích!"
Collins đáp lại đúng một câu: "Đồ khốn nạn!"
Cho đến nay, George Harrison có lẽ là người chơi khăm đầu tư nhất trong giới nghệ sĩ và Phil Collins là người duy nhất có thể xúc phạm một nghệ sĩ Beatles mà không bị gì hết.