10/08/2024
Cháu học hết lớp 9 ko thích đi học, muốn đi làm luôn để kiếm tiền, ra CH làm được 2 tháng, thấy CH làm suốt từ sáng đến đêm, và bản thân cũng được trải nghiệm sự vất vả, nghe chú khuyên cố gắng học lấy cái bằng cấp 3, nên chào mọi người - quyết tâm về đi học.
Rất rất nhiều người đã nói là việc học bây giờ ko quan trọng, đầy người ko học vẫn thành công. Nhưng thử nghĩ xem, người ko học và người học hành đầy đủ thì tỷ lệ thành công của ai nhiều hơn. Giải trí và buôn bán nó cũng chỉ là nhất thời, chỉ có tri thức là tồn tại mãi mãi.
Cứ bảo ko cần học cũng thành công nhưng đi khám bệnh vẫn yêu cầu bác sĩ giỏi, đi học cũng chọn giáo viên giỏi cho con, ko học thì lấy đâu ra bác sĩ giỏi, giáo viên giỏi để lựa chọn.
Hạt cơm ăn hàng ngày cũng có công sức lai tạo của các nhà khoa học hàng đầu để có sản lượng cao, cái điện thoại, cái xe ô tô để ta sử dụng hàng ngày cũng là công sức của rất nhiều giáo sư, tiến sĩ… mới có được.
Nên việc học vẫn là quan trọng.