Trang Thơ Thu Thảo

Trang Thơ Thu Thảo Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Trang Thơ Thu Thảo, Poet, Hanoi.

༄༂🎀EM SỢ🎀༂࿐Tg: Thu Thảo Thật sợ lắm giữa cuộc đời bão nổiChỉ mình em lạc lối chẳng còn anhBước chân hoang nhịp thở hết a...
31/03/2026

༄༂🎀EM SỢ🎀༂࿐
Tg: Thu Thảo
Thật sợ lắm giữa cuộc đời bão nổi
Chỉ mình em lạc lối chẳng còn anh
Bước chân hoang nhịp thở hết an lành
Bờ vai nhỏ mong manh trong gió lạnh
Phút sầu tủi cô đơn lòng hiu quạnh
Buồn dỗi hờn nghe chạnh buốt con tim
Người nơi đâu chẳng còn có thể tìm
Tiếng nức nở nén kìm trong thổn thức
Em rất sợ giữa những điều hư thực
Tình là gì để day dứt không nguôi
Nhớ thương ơi lại vương vấn suốt đời
Buồn không đủ cho một lời ly biệt
Điều rất sợ khi tình còn tha thiết
Giữa đường đời em chẳng biết về đâu...

😊Không phải giới thiệu nhiều về loại Trà này nữa vì nó quá tốt cho sức khoẻ và giải khát cực đã luôn ....💯➡️ Anh chị đặt...
24/03/2026

😊Không phải giới thiệu nhiều về loại Trà này nữa vì nó quá tốt cho sức khoẻ và giải khát cực đã luôn ....💯
➡️ Anh chị đặt hàng ủng hộ em và uống thử nhé
➡️ Combo 2 hộp miễn phí giao hàng.
--- Luôn chúc tất cả mọi người 1 ngày thật tốt lành !

༄༂🎀BẾN ĐỔ BÌNH YÊN🎀༂࿐T/g: Thu Thảo Ghé vai gánh chút ưu phiềnĐể em nhẹ bước về miền an nhiênĐời người sướng khổ tùy duyê...
20/03/2026

༄༂🎀BẾN ĐỔ BÌNH YÊN🎀༂࿐
T/g: Thu Thảo
Ghé vai gánh chút ưu phiền
Để em nhẹ bước về miền an nhiên
Đời người sướng khổ tùy duyên
Thương nhau ta giữ lời nguyền sắt son.
Dẫu cho vật đổi sao dời
Tình ta vẫn sáng như trời sao đêm
Lời ru ngọt lịm môi mềm
Tay đan hơi ấm sưởi thêm lòng này.
Chẳng cần phú quý cao sang
Chỉ cần hai chữ nồng nàn có nhau
Dù là bạc tóc mai sau
Vẫn trông, vẫn đợi như màu mới yêu.
Nhà mình dù nhỏ liu tiu
Bên hiên hoa nở, sớm chiều rộn vui
Đắng cay chia sẻ ngọt bùi
Bão giông dừng bước bên ngoài cửa thưa.

LỜI TỰ TÌNHThời gian như gió thoảng bayĐể cho nhan sắc, mỗi ngày thêm sâuChẳng cần nương tựa vào đâuTự mình tô điểm, sắc...
19/03/2026

LỜI TỰ TÌNH
Thời gian như gió thoảng bay
Để cho nhan sắc, mỗi ngày thêm sâu
Chẳng cần nương tựa vào đâu
Tự mình tô điểm, sắc màu tự tin.
Dẫu rằng đời lắm lặng thinh
Thì lòng vẫn cứ, chân tình nở hoa
Sống như một bản tình ca
Dẫu trầm hay bổng, cũng là dấu yêu.

༄༂🎀MỘNG MƠ🎀༂࿐T/g: Thu Thảo Cuộc đời tựa một dòng sôngChảy xuôi, chảy ngược, cũng không đứng chờLòng người dù có mộng mơC...
19/03/2026

༄༂🎀MỘNG MƠ🎀༂࿐
T/g: Thu Thảo
Cuộc đời tựa một dòng sông
Chảy xuôi, chảy ngược, cũng không đứng chờ
Lòng người dù có mộng mơ
Cũng nên giữ lấy, bến bờ bình yên.
Đừng buồn vì những muộn phiền
Đừng lo vì những, đảo điên cuộc đời
Sống như một đóa hoa tươi
Dẫu đời g*i góc, vẫn cười mà đi.
Yêu thương từ những điều chi?
Là khi trân trọng, những gì đang mang
Tình yêu, cuộc sống nhẹ nhàng
Như làn gió mát, dịu dàng tim ai.

༄༂🎀SỐNG AN NHIÊN 🎀༂࿐T/g: Thu Thảo Khéo dưng gói ghém muộn phiềnGửi vào mây khói, tìm miền thảnh thơi.Trăm năm là mấy, ng...
17/03/2026

༄༂🎀SỐNG AN NHIÊN 🎀༂࿐
T/g: Thu Thảo
Khéo dưng gói ghém muộn phiền
Gửi vào mây khói, tìm miền thảnh thơi.
Trăm năm là mấy, người ơi
Giận hờn chi bấy cho đời thêm đau.
Cứ vui như thuở ban đầu
Giữ cho tâm sáng, chẳng cầu lợi danh.
Đời người như lá mong manh
Sống sao cho trọn sắc xanh bầu trời.
An nhiên tự tại giữa đời
Cười vang một tiếng, đất trời nở hoa.
Dẫu cho bão táp đi qua
Lòng ta vẫn vững, ấy là bình yên.

༄༂🎀NGẮM HOA THƯỞNG TRÀ🎀༂࿐T/g: Thu Thảo Nhấp môi chén rượu chén tràNgắm nhìn nhân thế, thuận hòa ấm êm.Gió lùa khe cửa dị...
16/03/2026

༄༂🎀NGẮM HOA THƯỞNG TRÀ🎀༂࿐
T/g: Thu Thảo
Nhấp môi chén rượu chén trà
Ngắm nhìn nhân thế, thuận hòa ấm êm.
Gió lùa khe cửa dịu êm
Nắng soi kẽ lá, bên thềm hoa rơi.
Ham chi những cuộc vui chơi
Tranh giành hơn thiệt, rã rời tâm can.
Về đây trút bỏ gian nan
Nghe con chim hót, thấy ngàn niềm vui.
Đời người có tới có lui
Chỉ mong lòng dạ, chẳng nguôi chân thành.
Cây đời lá vẫn còn xanh
Tâm mình thanh thản, họa thành bài thơ.
---------Anh chị ơi mua Rượu và Trà của em Thảo về thưởng thức nhé ----- Ngon Tuyệt Vời lắm ạ còn có ưu đãi quà tặng kèm là 1 chai dầu thơm dành cho Nam nhé. anh chị muốn mua hàng ủng hộ em thì nhắn tin liền cho em biết nhé.

CÓ GHEN MỚI CÓ YÊUTác giả: Thu ThảoDấu yêu ơi ! đừng có giận em màVì em muốn hai ta cùng thấu hiểuMột chút nhớ như là th...
15/03/2026

CÓ GHEN MỚI CÓ YÊU
Tác giả: Thu Thảo
Dấu yêu ơi ! đừng có giận em mà
Vì em muốn hai ta cùng thấu hiểu
Một chút nhớ như là thêm đồng điệu
Để tháng ngày không thể thiếu vậy thôi
Dấu yêu ơi ! đã nói với anh rồi
Trái tim nhỏ trọn đời yêu anh mãi
Dù sóng gió cũng không làm em ngại
Vì với em dành trái ngọt trao người
Dấu yêu à ?anh như đoá hoa tươi
Cho em thấy nụ cười khi buổi sáng
Cho em nghiện mùi hương thơm lãng mạn
Thổn thức lòng không biết chán anh ơi
Dấu yêu ơi ! em chỉ muốn cả đời
Được vun vén được rạng ngời hạnh phúc
Dù số phận mai sau trong hay đục
Em chỉ cần mỗi lúc ở bên anh
Dấu yêu ơi! trao nguyện ước chân thành
Rằng anh sẽ kết duyên lành trọn kiếp
Mình cố gắng hãy cùng nhau bước tiếp
Những chặn đường còn dang dở nha anh
Chữ duyên này vốn dĩ rất mong manh
Nên anh hỡi , đừng ghen nhiều anh nhé
Em không muốn anh buồn trong lặng lẽ
Vì anh đau em giằng xé tim mình.

༄༂🎀NHẮN NHỦ🎀༂࿐Tác giả : Thu Thảo Thân em như dải lụa đàoTự mình tô điểm, tự hào sắc hươngĐừng vì một chút tổn thươngMà q...
13/03/2026

༄༂🎀NHẮN NHỦ🎀༂࿐
Tác giả : Thu Thảo
Thân em như dải lụa đào
Tự mình tô điểm, tự hào sắc hương
Đừng vì một chút tổn thương
Mà quên mình xứng được thương, được chiều.
Cuộc đời dù có bao nhiêu
Dối gian, nghiệt ngã cũng nhiều bao dung
Lòng người rộng lượng vô cùng
Sẽ tìm thấy bến tương phùng ấm êm.
Học cách làm mát trái tim
Giữa mùa nắng cháy vẫn tìm được sen
Học cách không quá bon chen
Hơn thua danh lợi, ánh đèn phù hoa.
Về đây hái quả vườn nhà
Ăn một miếng ngọt, nhớ ta thương mình
Sống đời như một bức hình
Tự mình cầm cọ, vẽ tình lên môi.

YÊU MỘT NGƯỜI Yêu một người là nhớ có phải không?Là chờ mong dòng tin người gửi tới Là trái tim như cồn cào chới vớiMuốn...
12/03/2026

YÊU MỘT NGƯỜI
Yêu một người là nhớ có phải không?
Là chờ mong dòng tin người gửi tới
Là trái tim như cồn cào chới với
Muốn được cùng người san sẻ những buồn vui.
Yêu một người là thấy trái tim vui
Và mặc nhiên người sẽ là tất cả
Không còn thấy chút đau thương buồn bã
Phía trước con đường không còn sợ khó khăn.
Yêu một người đôi mắt bớt băn khoăn
Và bàn tay không còn cô đơn nữa
Yêu một người là trái tim thêm lửa
Má môi hồng nhìn tươi tắn hẳn lên.
Yêu một người là nhớ một cái tên
Trong tiềm thức vẫn nhẹ nhàng khẽ gọi
Dấu yêu ơi ta nhớ người dịu ngọt
Cặp môi mềm hình như cũng run run.
Yêu một người là muốn được môi hôn
Muốn được trong vòng tay người nũng nịu
Muốn dựa vai không phải là một xíu.
Là dựa thật nhiều nhiều đến vô biên.
Yêu một người nỗi nhớ cứ triền miên...!

༄༂🎀TẶNG CÁC CHỊ EM PHỤ NỮ🎀༂࿐T/g : Trang Thơ Thu Thảo      Hôm nay mùng 8/3Hôm nay  em viết mấy lời lên thơ      Phụ Nữ V...
08/03/2026

༄༂🎀TẶNG CÁC CHỊ EM PHỤ NỮ🎀༂࿐
T/g : Trang Thơ Thu Thảo
Hôm nay mùng 8/3
Hôm nay em viết mấy lời lên thơ
Phụ Nữ Việt nam tôn thờ
Mừng ngày lễ lớn mình chờ một năm
Hôm nay em viết thơ thăm
Bạn bè trong nước 63 tỉnh thành
Ngày nay phụ Nữ xứng danh
Làm tròn việc nước đảm đang việc nhà
Hôm nay Đất Nước của ta
Xôn xao náo nức đón ngày nhận hoa
Dù sao cũng là món quà
Vui chung Đất nước vui cùng chị em
Phái nam nhìn thấy rất thèm
Tôn vinh phái đẹp nước Nam ngày này
Bạn ơi mình phải học ngay
Làm gương soi sáng mai ngày cháu con
Phụ Nữ mình phải làm tròn
Công ngôn đức hạnh phải còn học thêm.

༄༂🎀NHỚ ANH 🎀༂࿐ Em vờ nhắn rồi hỏi mây nói gió Chứ thật ra thì, người có biết không Thấy nhớ anh nhớ đến ngập cõi lòngVu ...
04/03/2026

༄༂🎀NHỚ ANH 🎀༂࿐
Em vờ nhắn rồi hỏi mây nói gió
Chứ thật ra thì, người có biết không
Thấy nhớ anh nhớ đến ngập cõi lòng
Vu vơ gửi chỉ vài dòng như thế
Rồi em lại quay về trong lặng lẽ
Đắm mình vào đêm hoang vắng cô liêu
Nhớ về anh mỗi lúc một thêm nhiều
Bên song vẫn đìu hiu cơn gió thổi
Em chẳng thể ngăn trái tim lạc lối
Dẫu biết rằng đã lỗi nhịp từ lâu
Vẫn không sao quay lại thuở ban đầu
Vì trót lỡ yêu đậm sâu từ đó
Nếu những lúc vờ hỏi mây nói gió
Hãy hiểu là em đang rất cô đơn
Nửa mảnh hồn lạc lõng giữa đêm trường
Cũng là lúc nhớ người thương, rất nhớ

Tác giả : Thu Thảo

Address

Hanoi

Telephone

0398389029

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trang Thơ Thu Thảo posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Trang Thơ Thu Thảo:

Share

Category