22/03/2026
Người cần tu tâm
Là mấy thằng/con dốt nát hãm lol tị nạnh chành chọe
Chứ chúng mày đừng thiết kế chương trình nghỉ dưỡng với chả tu tâm cho tao!? Lại còn các nhà hiền triết rởm nhà chúng mày nữa!? Chúng mày đi mà khuyên nhau... đừng nói với tao?
Tất cả những lời khuyên của chúng mày, và người mà chúng mày cử đến gặp tao, tao coi là rác rưởi hết!?
Tại sao?
Vì chúng mày bị tâm bệnh sĩ diện, tham lam ngu dốt, không biết đủ, không an phận...
Tao liệt kê nào:
1. Lúc trước, chúng mày quản hết máy tính và điện thoại của tao. Tao tham gia dự án nào, chúng mày cũng phải ké, phải xơ múi kiếm dự án ...
Vd tao vào dự án đào tạo An ninh hàng không, thì chúng mày phải đòi được dự án phim tử chiến trên không... nội dung như lồl... sến đéo thể tả được
À rồi thì cả phim thiên đường máo, để cố thanh minh là chúng mày không lừa tao, mà là thằng Campodia... thằng đấy nó giỏi quá đấy mà lừa được tao? Không phải chúng mày đội lốt nó, còn lâu lừa được tao...
Chúng mày đòi ăn thua đủ, đòi ganh với tao, đòi dự án với tao... tao ok.
Nhưng đã đủ với chúng mày đâu? Chúng mày còn phải lén chỉnh sửa thông số, cố tình làm sai tài liệu, để tao phải sửa đi sửa lại. Để tao không thể làm nhanh quá được
Tao ok.
Vì tao biết là chúng mày cần thời gian để học, vì lũ ngu lồl như chúng mày, đọc hiểu thế đéo được mấy kịch bản chằng chịt chữ, mà toàn vấn đề chuyên môn ngành như thế...
Chúng mày muốn tao làm chậm để chúng mày học kịp, thì để yên tao đi làm thêm cả bên ngoài lúc rảnh rỗi đi... nhưng chúng mày đéo chịu để tao đi làm? Cứ đúng lúc tao đi làm thêm là mấy đĩ lồl chúng mày lại xúi chỗ nọ đâm chỗ kia, để tao đéo đi làm được yên!? Ủa, tao tưởng chúng mày cần tao kiếm tiền trả ngân hàng, cho đẹp mặt chúng mày mà? Vì chúng mày sĩ diện với Bank và cam đoan là tao sẽ giao tiền đúng theo sắp xếp của chúng mày? Giờ lại không muốn tao kiếm tiền!? Thế là chúng mày muốn cái lồl gì? Hay chúng mày bị ngu, não tàn?
Rồi đến lúc các chỗ thanh toán tiền cho tao, chúng mày lại còn phải nhảy vào "dàn xếp" trả chậm , găm tiền của tao lại ...
nhưng chúng mày cũng đéo dự tính được rủi ro, là mấy đứa giữ tiền của tao, chúng nó cungz đớp mẹ luôn.
Đến lúc quá hạn,
phải trả tiền cho tao, thì chúng nó cũng đéo còn tiền ... chúng mày cũng đéo có tiền mà cho chúng nó vay mà trả tao?
Đâu phải 1 lần như thế, rất nhiều lần ... mà chúng mày vẫn tính toán ngu lồl. Làm ăn ngu si thế, quản lý thế đéo được?
Chỉ có đi bòn rút, lừa đảo, ăn cắp ăn trộm thôi mày ơi!
Tao cũng biết thừa, là chúng mày thích nhét mấy con phò xinh tươi chân dài não tàn của chúng mày vào, để tao đào tạo!? Nếu không phải chân dài xinh đẹp, vừa làm tay sai, vừa gián điệp, vừa phò... của chúng mày, thì đéo có chương trình và dự án nào được thông qua!?
Nhưng chúng mày ơi! Não tàn nhà mày, giữ lại mà dùng, đéo đào tạo được... tao cũng cố gắng lắm ấy, nhưng bọn ấy vừa ỷ lại vừa giỏi đổ thừa, xong sáng tạo ngu, đã thế thích chỉ đạo b**g bét ra...
Tao té luôn, đéo gánh nổi...
Tao đã bảo là mấy con phò của chúng mày, đéo làm được đâu... dự án, hay chương trình gì, chúng mày giữ mà đớp với nhau ...
Mấy con khác làm được việc hiệu quả, nhưng đéo xinh, thì chúng mày đéo chịu...
Vậy thì
Dự án cứt nát vậy, giữ mà ăn với nhau đi
Nếu bảo tao kiểu mới nổi vài tháng xong chìm đã đành...
Chứ tao nổi cmm 6 năm rồi...6 năm có lượng follow đặc biệt...
Đừng nói là tị nạnh với tao, tư cách để so bì với tao, chúng mày cũng đéo có đâu...
Tao giờ lửa sân nghi ngút lắm ...
Đứa nào thích lại gần, tao đều tìm cách để cháy ...
Chúng mày cử
Con già đi khuyên can giảng đạo tao, cũng phải dắt theo 1 thằng trông giang hồ tí...
Sợ tao ăn thịt con ấy à 😃 trông yếu đuối quá, tao nhìn không vừa mắt, tao chỉ chửi thôi, đéo thèm động tay chân đâu...
Tao không có sở thích "ăn" những đứa yếu hơn tao!
Chúng mày theo tao lâu như vậy, cuối cùng vẫn không hiểu tính tao?
Gặp loại yếu đuối , tao chỉ chửi thôi...
Nhưng gặp cường đạo lưu manh... tao sẽ rất có hứng thú nghĩ cách để cho nó đăng xuất...
Ác cũng phải tương đương trường năng lực
Tao ngồi gần mấy thằng dancers chửi bậy, là tao phải chửi lại, khịa lại đấy... dù nó đéo liên quan tao, nhưng nó quá gần tao... tao ngứa tai ngứa mắt, là tao tìm cách kiếm chuyện thôi
Khẳng định lần nữa: kẻ cần tu tâm là chúng mày
Vừa ngu vừa tham
Đéo ai gánh được...
Tao nói thật, cả cái thế giới ngoài kia mà nó đọc được cái cách làm việc và quản lý như lồl này của chúng mày, người ta cũng khinh bỉ, đéo chấp nhận nổi chúng mày!
Chứ chả phải người ta bênh vực hay lôi kéo gì tao, mà coi thường chúng mày. ..
Mà vì bản chất chúng mày ngu dốt, nhưng ảo tưởng