22/06/2024
|23-6-2024|
Viết cho A12 thân yêu của mình
Nhanh thế nhì, mới ngày nào lớp 10 còn chả biết mặt nhau ý, thế mà hôm nay ae mình học xong buổi cuối ở trường C luôn rồi.
Nhớ hồi đấy đi tập văn nghệ năm lớp 10, mấy đứa đứa nào đứa nấy chỉ tập mà chả nói chuyện với nhau nên 2 buổi đã tập được nửa bài. May là lên 11 vẫn chọn bài đấy để tạo nên siêu phẩm Con Cò nhì. Mới ngày nào vẫn còn cổ vũ lc thi khát vọng cma luôn ý
Chả biết nói gì trước nữa ý
Cảm ơn A12 nhiều lắm, có lẽ không chỉ t mà chắc cả 46 đứa còn lại đều cũng thấy thế. Cảm ơn vì mình đã siêu giỏi vượt qua kì thi chuyển lớp để bạn của nhau neh. Cảm ơn vì có cãi nhau khi hoạt động phong trào mà vẫn bỏ qua mà yêu thương nhau neh. Cảm ơn vì có những ngày lười học giống nhau nhưng lại có những ngày chăm học như cổ vũ cho nhau neh. Cảm ơn vì 2 ngày trên bản Lác để ngồi ăn lẩu chờ neh, để đạp xe với nhau neh, để ngồi chơi trust or dare với nhau đến tận 2h luôn neh. Nhớ thật đấy, nhớ cả bản Lác real và bản Lác fake ở Giáp Ngọ ý. Giờ mà nói nữa chắc mai mới hết nên là cảm ơn mấy đứa vì tất cả nhâ.
Cảm giác A12 là trân quý của t ý, đến lớp có buồn hay bực dọc thì chỉ cần ngồi với mọi người một lúc thì sẽ thấy ổn áp hơn hay cũng sẽ có người nhận ra điều đó và đến bên mình như là sự an ủi ý.
Nói chung là thích A12 vãi mà chả biết diễn tả kiểu gì ý
Hi vọng mỗi con cóc này sẽ mỗi ngày giảm bớt được nhiều chút áp lực.
Được học ở A12 là niềm tự hào siêu to lớn của t luôn nhớ. A12 chọn 1 khối D1 là điều chẳng có gì bàn cãi, A12 cũng có 7.0,7.5, 8.0 IELTS nè, có nhiều 100+ đgnl nè. Cũng có những con số điểm chưa mong muốn nhưng nói chung là tôi tự hào về tất cả các bạn lắm nhơ, ai cũng có điểm mạnh riêng nên đừng ai buồn vì thành tích chưa mong muốn nhé, vì ai cũng giỏi mà nhỉ, vì mình lại có một kì thi quan trọng hơn để khẳng định lại chính mình đấy m ah.
Uh, chúc cả t và A12 vượt vũ môn thành công, Văn kể cả có trúng tủ hay không thì làm vẫn mướt mườn mượt, Tiếng Anh không bị bài đọc trôll, trúng idiom với collocation, Toán thì câu dễ không sai ngu, câu khó thì lụi đúng:)) chúc cả nhà đi thi thông minh bất thình lình, tỉnh táo, không ốm, không đau bụng, không đau cái gì hết luôn nhé nói chung là tràn đầy năng lượng, làm bài quật ngã đối thủ mà đỗ luôn nv1.
Má Thu và 47 Con Cóc cũng hoạt động được 2 năm rồi, page sẽ mãi là của mỗi cm bởi vì mình có cái tên của nk nè, có ảnh của mọi người nè và có kỉ niệm của chúng mình nữa. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi page đến tận bây giờ nha.
Nhưng có lẽ sắp tới đây Má Thu và 47 Con Cóc sẽ trở thành kỉ niệm mà thôi, chán nhỉ, vì mình xa nhau rồi, mình chẳng còn tiết Toán nào của cô Thanh Thương để mà “chăm sóc” nhau nữa ha, cũng chẳng còn buổi kiểm tra từ vựng tiếng Anh triền miên nữa nhỉ hay cũng chẳng còn được ăn khế hay ô mai quang minh chính đại trong tiết văn nữa vì đó là của cô Minh mang cho chúng mình mà. Cũng chẳng còn lần nào được đi tham quan hay được cùng nhau chuẩn bị Boy’s day hay 20/10 nữa đâu. Vì chúng mình phải đi theo một ước mơ khác thôi, nhỉ?
Ngủ thôi, mong mọi người ăn no ngủ kĩ đến tận hết hôm thi nha. Thi xong thì ngủ cả ngày👍
Ờm thật ra là tại không ngủ được ý chứ tính vài hôm nữa trước thi mới đăng cơ