25/05/2024
Trưa nay tui đặt đồ ăn, bánh canh chả cá với bánh bèo chén. Mà lúc giao đến mở ra lại là bánh xèo. Túi nước bánh canh thì đóng không chặt đổ gần nửa ra ngoài.
Tui gọi cho quán hỏi thì quán bảo là bên bếp làm nhầm món. Tui bực quá nên nói chuyện cũng hơi to tiếng một tí. Tại tui không thích ăn bánh xèo lắm, gọi về nhà ăn lại càng không ngon.
Quán có bảo tui thông cảm cho quán và sẽ ship lại một xuất bánh bèo cho tui, cơ mà lúc đấy cũng hơi muộn rồi nên tui bảo thôi.
Xong một lát sau tui nhận được tin nhắn của quán như thế này. Tự dưng tui thấy vừa buồn cười vừa có chút tội lỗi vì đã hơi to tiếng với bên quán 🙁 Ũa là sao zậy, này gọi là hội chứng gì vậy các bác :)))