26/09/2023
Tớ là Daisie, xin chào các bạn.
Dành cho những người chưa biết gì về tớ thì tớ là Daisie - sinh viên y khoa của trường Đại học Y Hà Nội. Tớ rất vui vì cậu đã bỏ ra chút thời gian quý báu để lắng nghe những dòng blog này của tớ, chúc cậu sẽ thật mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc ------------------------------------------------------------------------------------------
Story 1: Những khủng hoảng lúc mới lên đại học và cách tớ khắc phục nó.
Đậu vào đại học Y Hà Nội - một ngôi trường y lâu đời với một quãng dài thành tích đầy vẻ vang thật sự là một trong những điều đáng tự hào nhất đối với tớ, cũng giống như bao bạn bè khác, tớ cũng đã trải qua ngày tháng ôn thi khá vất vả và áp lực trước khi nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học Y Hà Nội. Khoảng thời gian khi tớ biết điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển là khoảng thời gian tớ thấy hạnh phúc nhất nhưng nó thật sự cũng rất nhanh chóng bị vụt đi mất nhường chỗ cho những vấn đề nhức đầu khác.
Trong những buổi đầu học sinh hoạt đầu khóa của trường, được lắng nghe những chia sẻ từ thầy cô, anh chị đi trước về chương trình học sắp tới khiến tớ và các bạn đã thực sự cảm thấy shock. Lịch học và thi dày đặc, khối lượng kiến thức vô hạn là những điều chúng tớ sẽ phải đương đầu, đối với một đứa con gái với tâm tư trẻ thơ như tớ thật sự đã rất ngỡ ngàng và hoang mang về những điều mà một “sinh viên” sẽ phải trải qua.
Tớ đã suy nghĩ rất nhiều rằng liệu bản thân có vượt qua được tất cả và có đủ quyết tâm để theo đuổi đến cùng cái nghề chữa bệnh cứu người này hay không? Vì học phí thật sự là vấn đề rất lớn đối với tớ, tớ nghĩ mà tớ thương bố mẹ lắm, tớ sợ tớ sẽ làm gia đình thất vọng.
Và vấn đề lớn nhất tớ phải học cách chấp nhận và vượt qua chính là gì các bạn biết không?
Peerpressure - áp lực đồng trang lứa, học trong một môi trường toàn các bạn xuất sắc như vậy, tớ rất sợ mình sẽ không thể chịu được thứ áp lực mà tớ tự suy diễn ra này, không hẳn là tớ luôn hiếu thắng mình là người giỏi tuy nhiên chắc do có vấn đề gì đấy thuộc về tâm lý mà tớ thật sự bị peerpressure rất nặng, nó ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng tập trung, học tập của tớ.
VẬY TỚ VƯỢT QUA TẤT CẢ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÓ BẰNG CÁCH NÀO?
Tớ từng nghe có câu như thế này: “ Tôi sẽ chỉ thay đổi những gì mình có thể thay đổi, và sẽ không phàn nàn gì về những điều mình không thể thay đổi.”
Vậy nên việc duy nhất tớ có thể làm đó là thay đổi chính bản thân mình.
Tuy nhiên mình phải thay đổi ntn bây giờ?
Thời điểm mới lên đại học bạn hãy làm quen thêm nhiều bạn bè, hãy hòa nhập với mọi người để nhận ra rằng các bạn cũng có những vấn đề khó khăn riêng, từ đó mọi người sẽ dễ dàng chia sẻ và thúc đẩy nhau tiến bộ thay vì việc bạn chẳng thật sự hiểu biết gì về họ ngoài những thành tích học tập tốt để rồi tự mình áp lực mình về việc bản thân thật yếu kém hơn các bạn khác bao nhiêu. Trong học tập, việc phải tiếp thu các kiến thức khó và cảm thấy mệt mỏi là vấn đề chung của rất nhiều người vì thế hãy mạnh dạn giao lưu, kết bạn. Hãy biết rằng nếu chỉ là 1 cái cây thì rất dễ bị ngọn gió đổ rạp còn cả một rừng cây thì sẽ chống chọi được với mọi trận cuồng phong. Lúc đầu tớ cũng vô cùng khép nép và ngại làm quen với các bạn nhưng sau này khi đã đi học và chăm giao lưu nói chuyện với mọi người hơn, tớ nhận ra rằng hóa ra các bạn ấy cũng giống mình, cũng có những điều muốn chia sẻ với người khác, những lúc được tâm sự với các bạn tớ lại thấy giống như bản thân được tiếp thêm sức mạnh để cố gắng hơn thay vì là cảm giác peerpressure như trước đây.
Vì vậy cho nên tớ mong rằng cậu sẽ thật mạnh mẽ vượt qua mọi vấn đề, tìm thấy được sự yên bình trong tâm hồn dù cho ngoài kia thế giới có ồn ào thế nào đi chăng nữa nhé.