15/10/2023
FORM IS THE BODY OF COLOUR
AND COLOUR THE SOUL OF FORM.
Karl Gerstner
bài viết số 5./
chữ sống.
bằng một cách nào đó, hôm qua khi thống kê lại với bạn order sách mình quen, mình bỗng để ý hơn 1 nửa thư viện cá nhân của mình là sách về typography, cho dù từng lúc mua để tự trau dồi, mình đã chọn mua nhiều thể loại khác xung quanh về Design (Supergraphics, Wayfinding, Information Design...)
đến khi bản thân mình tự làm, tự xuất bản 1 cuốn sách, và tự mua được hầu hết tất cả các sách được Amazon đề xuất về design, mình mới nhận ra một sự thật, là không phải ai cũng viết được về chủ đề này một cách sâu sắc. bản thân mình không hề thích những cuốn nổi tiếng quá sau khi bỏ tiền mua sách giấy về và dành thời gian đọc hết, vì sách nổi vì nó dễ hiểu, hoặc tóm tắt toàn bộ như cuốn từ điển trong 1 cuốn sách, viết cho đại chúng, nhưng mình không cảm nhận được tác giả ở bên trong đó.
những người mà viết được về chủ đề này, mà mình thấy chữ - typography được gợi lên như một bản thể sống trong cuốn sách, với mình chỉ có vài người, như Karl Gerstner, Willi Kunz, Experimental Jetset. họ là những người truyền cảm hứng cho mình nhiều về International Typographic Style, đặt một câu hỏi lớn về sự ngẫu nhiên và quy luật của chữ, hoặc bóc trần chữ từ đơn vị nhỏ nhất để hình thành nên một cái tổng thể. (sách của Willi Kunz mình đã từng post ở bài viết rất lâu trong page này).
đôi khi mình chỉ bắt đầu bằng một câu hỏi, và việc đi tìm những người đã nghĩ về nó cách đó nhiều chục năm, là một việc thú vị nhỏ trong cuộc sống.
----
người ta hay nói, khi bạn thích một điều gì, vũ trụ sẽ gửi cho bạn tín hiệu phù hợp. hồi mình vừa đi làm vừa đi học, học môn Lịch sử nghệ thuật, khi phải viết 1 cái Report dài đằng đẵng về dòng lịch sử, mình đã tự thấy bản thân mình khá để ý về De Stjll, Suprematism, Fauvism, rồi sau này là Swiss Design và International Typographic Style. De Stjll cho mình về hệ thống grid, Suprematism cho mình về hình khối đơn giản nhưng đa nghĩa, Fauvsim về sự ngẫu nhiên, và 2 cái sau thì thôi khỏi nói vì quá nổi tiếng.
hôm qua nằm nghĩ lại, mình thấy có lẽ đó là mọi kết nối để dẫn mình đến việc lập blog này mấy năm nay, và giữ cho bản thân việc học liên tục dù không còn trường lớp nào chứa chấp mình nữa vì lớn tuổi rồi.
we read to know we are not alone.
và đừng hỏi mình có bán sách ko nhé, mình ko bán, mua trên mạng với cả tải lậu dễ ợt. nhưng vì nhiều lúc không biết tự sự cái gì nên chắc mình sẽ viết lại những điều hay mình đọc được trong sách.