26/12/2022
Nghe nói 47 con bò đang lao đao vì 182 câu đề cương toán của Hưng Ca Ca ??!?!!?
Đừng lao đao nữa, hãy cùng ặt min xả xì trét bằng những dòng văn thơ lai láng, bằng góc tâm sự sướt’s mướt’s để giả vờ chống ế mùa noel nha 👉🏻👈🏻
————————-
: Chuyện rằng mình hú hù hù hù hú mơ màng. Ngay khi bước vào lớp tớ đã ấn tượng về cậu, và ngay lúc đó chỉ muốn làm quen luôn nma vừa muốn vừa ngại nên mình đã âm thầm tìm hiểu về cậu, sau 1 thời gian tớ cũng đã làm quen được nhưng mà tớ vẫn ngại khi kh thể nói thích cậu . Nếu sau này cậu vẫn 1 mình thì tớ sẽ cố gắng để nói thích cậu và không vụt 1 lần nào nữa. Mong rằng tớ có đủ can đảm để nói ra lòng mình nhưng nếu cậu đã ở bên ai khác thì mình sẽ chỉ đứng từ xa để ngắm bạn và cất bạn vào 1 khoảng trống trong trái tim mình và đó sẽ là 1 kỉ niệm thật đẹp.
: Thời gian cứ trôi, tớ và cậu vẫn thế cứ thế và nối tiếp câu chuyện của tớ trong những ngày nghỉ qua. Để là khoảng tg mà cung bậc cảm xúc của tớ nhiều vô kể nó từ sự buồn nhẹ xong loé lên tia hy vọng và rồi lại vụt tắt haiz làm sao có thể quên hình bóng ấy. Hình bóng làm tớ thao thức hằng đêm. Trong những ngày nghỉ này tớ muốn nó trôi thật nhanh để có thể gặp lại cậu và cũng trong lúc nghỉ này tớ muốn đi ra ngoài thật nhiều để có thể vô tình gặp cậu nma kh thể chắc do tớ với cậu không có duyên mất rồi. Nhưng mỗi khi ảnh cậu được hiện lên trong đầu tớ là bao nhiêu thứ tớ muốn nói với cậu. Đôi mắt làm tớ xao xuyến cuốn hút lạ thường và hồi tưởng lại những giọng nói ấm áp . Đây chính là lý do cậu luôn trong tâm trí của tớ và không thể nào dứt ra.
: Cậu có tin vào tình yêu sét đánh không? Tớ thì có đấy!
Ngay từ những phút giây đầu được trò chuyện với cậu, tớ đã cảm thấy có chút nôn nao trong con tim nhỏ bé này. Không hiểu sao, từ những cử chỉ, hành động, cho tới lời nói, tất cả đều mang đến một sự dễ thương khôn tả.
Buổi sáng hôm ấy, một cách vô tình, tớ được ngồi ngay cạnh cậu, nó cũng đã "vô tình" giúp tớ nhận ra rằng trên thế giới này còn có người đáng yêu như thế. "Người đâu mà vừa thông minh mà lại còn tốt tính nữa chứ", tớ đã nghĩ vậy đấy.
Nhớ đôi bàn tay thon thả ấy, nhớ sự ấm áp mà nó mang đến, những thứ đó đã làm cho tiết Lý ngày nào không còn nhàm chán nữa. Phải chăng đó là do tình yêu ?
Biết rằng khi ad duyệt bài này thì có thể cũng đã qua Noel rồi, dù sao thì chúc cậu một Giáng Sinh an lành, vui vẻ bên cạnh người mình thương, và một năm mới thật ấm no, hạnh phúc bên cạnh gia đình mình.
——————
huhuh sao mng có cờ dút/ ni hết z, không ai iu ặt min à 🫠