04/02/2022
Thật ra mình cũng muốn vẽ để tiếp tục hoạt động page, nhưng mà nản quá các bạn ạ. Mình không ngại nếu như không có ai tương tác với mình cả, mình thấy không sao hết. Nhưng mà vẽ càng ngày càng khó với mình các bạn ạ. Tưởng tượng khi bạn cầm bút lên mà không biết vẽ cái gì, thì việc cầm bút lên thực sự là rất khó nhằn những lần sau đó...
Mình cảm thấy page của mình cũng khá ít người theo dõi, nhưng mà mình rất là trọng những bạn đã tương tác với post của mình. Kể cả khi các bạn không còn ở đây nữa, mình cũng vẫn sẽ cảm thấy rằng page luôn có người mong đợi mình, và mình thực sự cảm thấy rất có lỗi nếu như mình không lên tiếng, biến mất một cách vô trách nhiệm như vậy... Nên là hôm nay mình mới đăng post toàn ca từ không như như vậy, hi vọng các bạn thông cảm vì mình đang có vấn đề với cái tay của mình, nó đang "không vẽ được", ôi...
Vậy thôi, năm mới mình xin chúc tất cả các bạn có một năm ang khang thịnh vượng, vạn sự như ý nhé 💐