24/07/2024
| Thổ lộ |
:
Gửi tới: Nguyễn Quỳnh Hương ( Trung đội 12, Tiểu đội 34, Phòng C3.10)
Tớ đã vô tình để ý một bạn nữ có nụ cười cực kỳ tỏa nắng và trái tim ấm áp, luôn hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện :333 hôm ý trông bạn xinh lắm đó, còn hơn cả ánh hoàng hôn mà các bạn nữ đang chú tâm lưu giữ trên locket.
Đặc điểm nhận dạng: Nếu Hương để ý thì sẽ nhận ra tớ là ai ngay thôi – Yêu Hương
:
Gửi: Phan Diệu Linh ( Trung đội 5, tiểu đội 14, phòng 2.5 toà A )
Chào Diệu Linh thân mến, Anh viết thư này để gửi lời động viên và yêu thương đến bé trong thời gian bé đang đi học quân sự tại xuho. Dù cuộc sống hiện tại có khó khăn và đầy thách thức, hãy luôn giữ vững tinh thần và kiên nhẫn. Bé đã chọn con đường cao cả, đóng góp cho đất nước và xã hội. Điều này đáng tự hào và anh tin rằng bé sẽ vượt qua mọi khó khăn. Hãy nhớ rằng gia đình và anh luôn ở bên, ủng hộ và chờ đợi ngày bé yêu trở về. Trong thời gian xa nhau, bé hãy giữ gìn sức khỏe, rèn luyện thể chất và tinh thần. Hãy học hỏi, gắn kết với đồng đội và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. bài hát này anh xin gửi đến bé như một lời nhắn nhủ rẳng mỗi khi bé buồn thì bé có thể nghe bài hát này hoặc gọi cho anh nhé. Chúc Diệu Linh của anh luôn mạnh khỏe và thành công trong mọi sự lựa chọn của mình
Anh Yêu Em
:
Mình là: Bánh mì bơ tỏi
Mình đã dần quen với cuộc sống nơi đây, cuộc sống của Trung tâm GDQP Xuho. Không biết phòng khác thế nào chứ phòng mình luôn chia việc để làm, sống như sống ở ktx vậy, vui lắm. Dẫu vậy vẫn có chút nhớ nhà, 1 tuần 7 ngày thì nhớ nhà tận 14 lần :>... Mình có đếm mà. Mình khá vui khi có thể bày tỏ tâm sự qua cfs Xuân Hòa Radio như vầy. Cảm ơn các đầu mối ban tổ chức nha, cảm ơn bạn MC ạ.
:
Mình muốn xin in4 bạn trung đội trưởng 12 “mồm to” ạ. Mình thấy giọng bạn quát hay , chất giọng siêu ấm, trầm trầm nghe đã tai ghê. Đúng gu của mình. Nhìn bạn trông phố, mà hợp vibe cán bộ quá nè. Không biết bạn đã ny ch 👉👈🏻
:
Tớ muốn khen bạn hay cầm bát tô hồng đi ăn cơm ca 2 là: “ Bạn xinh lắm ạaaa”
Đặc điểm nhận dạng: Tớ và bạn cùng trung đội
:
Gửi: Các TLCers thân mến
Chắc hẳn rằng các em đã có những giây phút thật tuyệt vời ở Xuho. Anh chị có đôi lời hỏi thăm gửi kèm chút mưa ẩm ương của Hà Nội. Chắc hẳn rằng các em đã có những đêm khó ngủ, những lần tập trung đột ngột, những môi trường lạ lẫm nhưng hãy tận hưởng các em nhé. Và đặc biệt là các bé ban chương trình của anh chị. Mong rằng các em đã có nhưbgx trải nghiệm mới, những người bạn mới và những điều mới. Anh chị rất vui vì các bạn đang dần gắn bó và thân thiết nhau hơn. Nhanh nhanh về chạy sự kiện thôi đống dl đang chờ rồi nhé. Đứa nào nghe xong mà khóc thì nhắn cho anh chị nha 😂😂
Anh chị là: Anh chị ban chấp hành ban CHương trình clb Logistics trường ĐHTM
:
Gửi: Quỳnh Anh ( B1.10; Trung đội 😎
Tớ đã cảm nắng một cô gái ngay từ những ngày đầu tiên khi đến Xuho nhưng vẫn chưa đủ dũng khí để có thể bắt chuyện vì chưa biết cô ấy đã có nửa còn lại hay chưa, và thời gian ở nơi này đã dần trôi về những giai đoạn cuối, nếu không phải lúc này thì chắc cũng sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.
Đặc điểm nhận dạng: Bạn đã bắt gặp ánh mắt nhìn lén của tớ khá nhiều trong lớp. Nếu có thời gian hãy lên bảng tin của C1.2, tớ có để lại giấy note cho cậu đấy.
:
Mình muốn lan tỏa sự vô tri này đến tất cả mọi người
Mình cũng không có câu chuyện hay trải nghiệm gì hay ho lắm nên mình xin phép được kể một câu chuyện cười:
Ông nội và người cháu đích tôn 3 tuổi đang ngồi chơi trò bán hàng.
Cháu: Đây tôi đưa bác 5.000 đồng, nhưng với một điều kiện.
Ông: Điều kiện gì cũng được.
Cháu: Thật không?
Ông: Thật. Bác cứ nói đi.
Cháu: Bác phải về dạy lại con bác đi nhé, con bác hay đánh tôi lắm đấy.
:
Gửi đến Minh Ngọc tiểu đội 23, trung đội 5, cô gái với đôi mắt đẹp. Hi vọng đây là bài hát có thể khiến cậu rung động. Đó là những tâm tư tình cảm mà tớ muốn gửi đến cậu. Chúc cậu có những kỉ niệm đẹp ở Xuho. Đối với tớ, gặp được cậu chính là kí ức đẹp đẽ nhất 🫰
:
Gửi: Trần Diệu Anh K59D
Được biết ở xuho radio, cầu vồng ở xuho còn có cầu vồng kép, bọn chúng có đôi có cặp vậy không biết khi nào thì tụi mình có nhau nhỉ?? chúc cậu nhiều vui vẻ và sớm luỵ xuho nha
:
Gửi: Hoàng Mai Trang- tiểu đội 24, trung đội 8
Chuyện là từ lần đầu tiên va phải ánh mắt cậu tớ đã nhận ra tớ fall in love với cậu rồi. Mong qua lần này cậu sẽ biết có người đang âm thầm thích cậu nè " Tớ thích cậu mất rồi, có khi yêu mất thôi ...!"
:
Gửi: Các b nữ xinh đẹp phòng B3,6
Xuho đã xích lại tình bạn của chúng mình, cảm ơn các cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ
:
Gửi: Phạm Thị Ngân A2.5 Tiểu đội 13 trung đội 5
Mình muốn xin phép gửi bài hát “ Đừng làm trái tim anh đau” tới bạn với lời nhắn( Chúc đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ dồi về đi chơi )
—————————————————
💬Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
💜Fanpage: Xuân Hoà Radio
✉️Email: [email protected]
☎️Hotline:
Ms Nguyễn Phương Thảo: 0778294359
Ms Đặng Minh Phương: 0374755699
Ms Trần Khánh Linh: 0335989255