19/06/2024
[LAST TIME]
Là tổ ấm với 44 thành viên, 44 màu sắc và 44 tính cách khác nhau nhưng A4 đã tạo nên bức tranh thật hài hòa và tươi sáng. Suốt 4 năm qua, tất cả thành viên đã luôn yêu thương, che chở và ủng hộ nhau, cùng nhau trưởng thành và lớn lên về cả tâm hồn và thể chất. Trải qua vô vàn thăng trầm cùng những kỉ niệm đáng nhớ, giờ đây chúng ta có thể tự tin mà khẳng định rằng từ 44 con người xa lạ, tất cả đã gắn kết lại với nhau, trở thành một phần tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người:
Nhớ biết bao những tiết sinh hoạt,
Nghe mẹ Dung trách phạt vì lỗi sai!
Cả những bữa trưa, giờ đi ngủ
Mẹ thủ thỉ: “Giờ muốn giải quyết sao🤧”?
Yêu biết bao tiếng cười như tiếng hát,
Vừa thân thương vừa “đáng sợ” của mẹ Liên 😝
Nhớ những lúc con từng muốn bỏ cuộc
Mẹ kiên trì nhẫn nại chẳng muốn buông.
Nhớ những phút luyên thuyên ngồi tâm sự,
Bị siêu lòng vì giọng nói của mẹ Linh
Vừa ngọt ngào vừa đầm ấm như gia đình
“Liệu có thể ở bên nhau được mãi?”
Yêu biết bao thầy Hoàng dạy thể dục
Cả mẹ Phương với hàng chục bài kiểm tra
Yêu biết bao những lúc được la cả
Tâm tình tuổi nhỏ cùng mẹ Tú
Ôi ta yêu cả kỉ niệm cũ
Ngồi bên mẹ Hà nghe chuyện tiết công dân
Yêu cả giọng nói “ân cần”:
“Lấy giấy ra làm bài kiểm tra Hoá”
Ôi sao mà nhớ quá!
Những câu chuyện của mẹ Hải “dân chơi”
Yêu những phút đi học như “ra khơi”
Nằm suy nghĩ vì dự án Lý
Rồi cả những lúc cười “hi hí”
Nghe mẹ Thuỷ kể về chuyện ngày xưa
Không biết ta đã quên chưa
Những lần chạy deadline giờ công nghệ
…
Đã từng có một A4 sôi nổi và vui vẻ như thế đấy! Vậy mà giờ đây, thời gian lại chẳng chờ đợi chúng ta nữa. Có lẽ, 4 năm vừa qua không quá dài nhưng cũng đủ để lại trong ta những cảm xúc khó tả, những kỉ niệm khó quên về mái trường mang tên Bác, về gia đình nhỏ tràn ngập niềm vui và tiếng cười ấy. Có những lần ta rơi nước mắt, cũng có những lần miệng cười “haha”, tất cả đều là những kí ức khó quên nhất trong trái tim mỗi người. Lúc này đây, đứng trước thời khắc chia xa, trái tim mỗi thành viên lại rung lên với cảm nghĩ khó nói. “Ước gì thời gian có thể dừng lại, cho ta thêm những phút được bên nhau như thế A4 nhỉ!” Dẫu biết chẳng có gì là “mãi mãi”, cái gì đến cũng phải đến, đã có gặp sẽ có lần chia xa, nhưng ta vẫn mong mình có thể ở bên lâu hơn nữa. A4 ơi, mong rằng mỗi chúng ta sẽ thật hạnh phúc như khi còn ở bên nhau nhé!
———————————————————————-
“It was enchanting to meet you
All I know is, I was enchanted to meet you”
———————————————————————-
Mọi chi tiết xin liên hệ email:
[email protected]