02/07/2023
Tạm biệt anh Zảng yêu dấu😔
Anh Giảng
Thời gian đầu anh vào làm bảo vệ, tôi không có cảm tình với anh. Mà nói thật ra là khó chịu. Vì cái giọng the thé, ngang phè của anh. Vì anh hay mắng tôi khi quậy phá. Vì tranh chấp wifi…
Nhiều lần tôi hỗn với anh. Có một lần chúng tôi “party” đến nửa đêm, anh lên nhắc nhở chúng tôi giữ trật tự. Không cần nghĩ nhiều, tôi đập cái uỳnh, đứng phắt dậy: “Để tao đấm”. Có đứa bảo anh sợ, lùi mấy bước. Tôi không rõ, bởi chính tôi cũng hơi “rén”, tôi bẻ cua vào nhà vệ sinh luôn. “Rén” chứ, nếu làm to chuyện có thể tôi bị đuổi học không chừng.
Thế mà anh vẫn chờ cơm tôi. Vẫn cho tôi khất tiền dịch vụ. Dần dần, tôi quý và bắt đầu trêu đùa với anh.Thì ra trước đây, những sự xấu xí về anh đều do tôi nghĩ ra. Anh thực thà, chất phác, hay trêu đùa(mặc dù lời của anh tôi nghe câu được câu chăng). Sau bao nhiêu sự quấy phá, anh không hề ghét tôi. Tôi quay lại trường, anh vẫn nhận ra tôi.
Cảm ơn anh Giảng.