Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật Nam-mô A-Di-Đà Phật

Nam-mô A-Di-Đà Phật...!!! Vòng tròn lung linh tận thẳm sâuTự ta thấy điều gì ý nghĩaCác bạn tìm chân lý nơi đâuKhi thức ...
02/05/2026

Nam-mô A-Di-Đà Phật...!!!

Vòng tròn lung linh tận thẳm sâu
Tự ta thấy điều gì ý nghĩa
Các bạn tìm chân lý nơi đâu
Khi thức ăn dọn đầy ra đĩa...!!!

Dĩa thứ nhất rau xanh nuốt nhanh
Thìa tiếp theo nhồm nhoàm đầy miệng
Lại nhớ mì tôm cần dấm chanh
Chớ quên ngày dài ăn tiết kiệm...!!!

Niệm Phật thức ăn tự đến nha
Nhà nhà ung dung vào áo liệm...!!!
Lâm chung khoảnh khắc là tới ha
Món ngon hết sạch khi ăn tiệm...!!!

Thiêm thiếp một lát Bụt gọi dậy
Thấy thuyền lớn đã hằng cập bến
Ăn xong chưa hết cần nắp đậy
Đấy lãng mạn thắp thêm ngọn nến...!!!

Mến mộ ai nói nhỏ Bụt nè
Thẻ thỏ đêm nghe vè con nước
Trước là vui mấy truyện cá tôm
Sau ra sao ai mà biết được...!!!

Lược bỏ đi mấy đoạn dài dòng
Thì ra chương truyện xong từ trước
Bước dấn lên cho hết dềnh dàng
Lòng chỉ mong Bụt mau tới rước...!!!

Phước sanh vô lượng niệm Phật thôi
Cực lạc mười vạn muôn cõi nước
Sát na là về đâu xa xôi
Người tiên trời đều xin từ khước...!!!

Bước đều bước về Tây Phương nào
Nhao nhao trẻ nít rao khắp chốn
Rằng Nam-mô Bụt A-Di-Đà
Khôn khéo sao chỉ tu một môn...!!!

Thồn thức ăn thiệt nhanh vô miệng
Liệng đi hết no đói trong ngoài
Ung dung tự tại nhai từng miếng
Bụt đón về cho đã ngô khoai...!!!

Nam-mô A-Di-Đà Phật...!!! Giã từ môi thắm trắng lòng sonLạy tạ Di-Đà với vọn-vònMột đêm không ngủ nào thương nhớBụt rước...
17/04/2026

Nam-mô A-Di-Đà Phật...!!!

Giã từ môi thắm trắng lòng son
Lạy tạ Di-Đà với vọn-vòn
Một đêm không ngủ nào thương nhớ
Bụt rước về quê vui quá con...!!!

Còn dâu còn bể nắng bờ mi
Thì ra Phật hiệu suốt sáu thì
Mười muôn ức cõi đâu xa cách
Vạn vần thơ kết vạn Kỷ-Try...!!!

Đi đâu vẫn nương Lục Tự nầy
Hồn xanh mộng thắm tuyết sương mây
Bay trong tự tại vô biên tế
Nháy mắt là về Như-Địa đây...!!!

Đầy vơi nước mắt rơi chứa chan
Chán chưa...?! Chưa chán...!!! Vẫn Trề chàn...!!!
Bốn biển thâu gom Ly-biệt-lệ
Tu di tựa Sinh-tử-xương tàn...!!!

Màn nhung che khuất bao chân lý
Rốt cuộc vời ai đến thẳm sâu...?!
Như vạn nước cờ tiên chiếu bí
Sai lầm một ly đi về đâu...?!

Cầu lên trời xanh để hưởng phước
Hay cầu kiếp sau được làm người
Than ôi Ta-bà đời ngũ trược
Nhà cháy ở lâu chẳng xinh tươi...!!!

Mười điểm cho Phàm-phu-ngu-dốt
Tốt nhất qua Cực Lạc là Vui
Mô Bụt Di-Đà...!!! Mốt! Hai! Mốt!
Từng Tiếng Cất Về Tây Phương Thui...!!!

Nam-mô A-Di-Đà Phật...!!! Buông hổn hển tiếng thở chào mưaCả biển xanh như ngập ngừng vô vọngNhà thơ ơi người viết xong ...
22/03/2026

Nam-mô A-Di-Đà Phật...!!!

Buông hổn hển tiếng thở chào mưa
Cả biển xanh như ngập ngừng vô vọng
Nhà thơ ơi người viết xong chưa
Người nghệ sĩ giật mình cao giọng...!!!

Đọng lại gì sau mỗi chuyến đi
Cõi Ta-bà truân chuyên thường thấy
Ý vị nào trong mỗi áng thương thi
Còn dấu tích trên vạn muôn tờ giấy...!!!

Lấy hết thảy chẳng để lại gì
Khá khen ngươi gào to đến vậy
Cướp biển ơi buông súng mau đi
Bao nạn nhân run như cầy sấy...!!!

Mấy chị em ưa chuyện cá tôm
Bàng hoàng tựa gió đưa lau sậy
Bao nhiêu tai vạ từ cái mồm
Ôm vào chi khẩu sinh nghiệp đấy...!!!

Vậy cứ niệm Phật vẫn là hơn
Giỡn đùa theo cỏ mi xanh mắt
Động cơ nào cần dầu nhớt bôi trơn
Niệm đều đến khi hơi thở tắt...!!!

Bắt buộc phải chuyên niệm Di-Đà ư...?!
Xin thưa câu truyện cần nút thắt
Giống như hằng hà sa tà sư
Thời mạt pháp đường tu léo lắt...!!!

Chắt chiu từ khi Phật viên thành
Dành Hồng Danh cho tất cả chúng sinh
Mình chỉ cần chuyên niệm là Phật rước
Không cần nghi mấy điều Linh-tinh...!!!

Nam-mô A-Di-Đà Phật...!!! Con đếm vạn năm sương trắng bayCon chẳng biết vì sao con khócBụt dỗ dành con nói nào ngayNgười...
19/03/2026

Nam-mô A-Di-Đà Phật...!!!

Con đếm vạn năm sương trắng bay
Con chẳng biết vì sao con khóc
Bụt dỗ dành con nói nào ngay
Người hiểu con chân tơ kẽ tóc...!!!

Lọc nước La-vi uống thật ngon
Ròn tiếng cười thay cho nước mắt
Đố Ba biết cái chi tròn tròn
Kể truyện tài tình cần nút thắt...!!!

Bắt đuổi Trốn tìm Đá cầu chinh
Tình dữ vô tình viên chủng trí...!!!
Noi theo Bồ Tát Thường Bất Khinh
Đừng nghiện điện tử Try-Kỷ nhí...!!!

Ví dù ầu ơ lời mẹ ru
Cù đàm Bụt ơi tạ ơn Người...!!!
Mười điểm yên nghỉ giấc ngàn thu
Thù oán hóa giải bằng tràng cười...!!!

Bưởi chua lại ăn vào Buổi trưa
Nửa là Phàm Phu nửa là Phật...!!!
Thật là dễ dàng bạn thấy chưa
Chỉ cần niệm Phật là thành Phật...!!!

Tất bật làm chi cõi Ta-bà
Là nay con xin buông hết xuống
Uổng công lặn lội về Bao la
Mà phù sa sông Hồng sông Đuống....!!!

Uống cạn chén trà rồi ngủ đi
Vì trong mơ vang vọng tiếng Chuông...!!!
Cảnh tỉnh chúng sinh hết mê si
Gì thì gì chớ thêm Ưa chuộng...!!!

Ruộng dâu vĩnh cửu ở Bửu châu
Cầu gì ước gì đều được nấy
Mạng hết đến Diêm vương trình tâu
Chẳng nhẽ lại đành luân hồi vậy...?!

Không là không con không chịu đâu
Giận dỗi Cha vô thường nóng nẩy
Lấy lâm chung kỳ hạn quá lâu
Lậu tận thông Bình sinh nghiệp đấy...!!!

Giấy viết i-tờ móc cả đôi
Đồi Thông trắng sao reo hoài zậy...?!
Vậy mà vẫn biết dăm câu đối
Đội vần và ý thành một dây...!!!

Dầy công làm bài thơ quá dài
Nhài và Sen là đôi bạn tốt
Dốt làm sao tơ tưởng hoa Mai
Mài mực ra làm con một Chốt...!!!

Đốt hết đống dâm thư kia đi
Vì tương lai sáng tươi nhân loại
Về Tây với Bụt Đà A Di
Con xin Vâng niệm Phật hoài hoài...!!!

Ngoài ra cũng cần phải nói thêm
Thềm cửa Phật hữu duyên nên đến
Nến sắp hết đưa Sáp vào chêm
Nếm xong rồi để sang một bên...!!!

Nam-mô A-Di-Đà Phật...!!! Muốn viết chương truyện dài cùng sauLà bão tố mưa giông chớp đổChỉ cần mình còn nghĩ về nhauLà...
11/03/2026

Nam-mô A-Di-Đà Phật...!!!

Muốn viết chương truyện dài cùng sau
Là bão tố mưa giông chớp đổ
Chỉ cần mình còn nghĩ về nhau
Là đáp án vạn ngàn câu đố...!!!

Khổ ải nhọc nhằn cùng biệt ly
Mệt mỏi sao gượng cười quá lố
Trái tim chai sạn và lầm lỳ
Bôi lên mặt mắt mi loang lổ...!!!

Chỗ nào ngồi nói dăm ba câu
Đứng lên chào người tôi về trước
Những triết lý tinh tế thẳm sâu
Đâu cứ phải hiểu thì mới được...?!

Trước tiên là nhớ tới Tây phương
Khuyên bạn niệm Phật chuyên cho giỏi
Mười muôn vạn ức cõi thẳng đường
Dễ dàng về cần chi phải nói...!!!

Sói ăn cừu để lại xương lông
Ôi thương sao thịt da sanh chúng...!!!
Phàm phu tội ác chính là con
Mong Vua Bụt Từ Bi trọng dụng...!!!

Đụng lung tung trong thơ hoài hoài
Làm sao biết thế nào là đúng...?!
Mười người đến chín là khác nhau
Nói nhiều chi càng thêm lúng túng...!!!

Dùng dằng làm gì niệm Phật ngay
Này vô lượng vô biên sanh phước
Đến đi đều trắng cả hai tay
Lâm chung Vua Bụt đà tới rước...!!!

Được thì được không được thì thôi
Ta bà vần xoay đời ngũ trược
Bóng câu chớp thời gian vèo trôi
Ngựa phi thoáng chân cầu con nước...!!!

Lược bỏ đoạn thơ ôi sao đành
Mỗi câu chữ đều ý nghĩa riêng
Tựa thu ba thuyền đưa chòng chành
Như cánh chìm thẳm trời chao liệng...!!!

Miệng niệm Phật là được vãng sanh
Cứ vui vẻ từng tiếng từng tiếng
Nam-mô Bụt A-Di-Đà ạ
Xin dâng Người vạn điệu Cồng-chiêng...!!!

Nam-mô A-Di-Đà Phật...!!! Giáng bút tìm cơ cứu chúng sinhVạn điều von ví thật Linh-tinhMình xa Địa ngục về Cực lạcChỉ cầ...
02/03/2026

Nam-mô A-Di-Đà Phật...!!!

Giáng bút tìm cơ cứu chúng sinh
Vạn điều von ví thật Linh-tinh
Mình xa Địa ngục về Cực lạc
Chỉ cần niệm Phật rất tài tình...!!!

Hình như vẫn có người hiểu sai
Vãng sanh có phải Chết không ta...?!
Nam-mô Bụt A-Di-Đà ạ
Dạ thưa là về nhà với ba...!!!

Cha chúng mình bên Tây Vũ Trụ
Muốn trở về siêu việt không thời
Mời bạn hiền ít muốn biết đủ
Dù sao thì rủ bạn đi chơi...!!!

Trời ạ sao dễ dàng đến vậy...?!
Chỉ cần chuyên chuyên niệm Phật danh
Lâm chung Bụt rước về Báo độ
Thọ hưởng như Phật rất long lanh...!!!

Nhanh nhanh niệm Phật mọi người ơi
Thời gian rất mau không ngừng trôi
Ôi sao càng niệm càng hoan hỷ
Vì thôi bị nghiệp ác dắt lôi...!!!

Môi thơm chén trà nâng thuở trước
Hỏi Người Try-Kỷ rõ nguồn cơn...?!
Con nước dâng trào xin từ khước
Được làm Phật-đà còn vui hơn...!!!

Ơn Người Vua Bụt Đại Từ Bi
Thân ái gửi Tây khúc Tâm-chi
Nam-mô Bụt A-Di-Đà ạ
Dạ muôn vạn thuở con khắc ghi...!!!

Nam-mô A-Di-Đà Phật...!!! Để trả lời câu hỏi Tại saoCần biết rõ vấn đề của nóMuốn giữ tâm hồn được thanh caoBao vấn nghi...
02/03/2026

Nam-mô A-Di-Đà Phật...!!!

Để trả lời câu hỏi Tại sao
Cần biết rõ vấn đề của nó
Muốn giữ tâm hồn được thanh cao
Bao vấn nghi cần nên bỏ ngỏ...!!!

Đó lặng thầm vạn cuộc ruổi rong
Vạn ức cõi Phật trong làn gió
Tây Phương Cực Lạc rất tươi trong
Hoa Đại Bi thân thương trong giỏ...!!!

Lướt đi lướt lại tỏ vô ngôn
Niệm Phật mau đừng nên nghịch trái
Từ Vô thỉ chúng con vùi chôn
Do Vô minh luân hồi trở lại...!!!

Dại mà chi dùng Phật tánh kia
Chìa tay đón vô vàn kinh hãi
Trại thương điên địa ngục ơ kìa
Chú vẹt con ngốc ngây nhại lại...!!!

Ngại ngần chi gọi tên Cha yêu
Đắn đo gì thêm là thừa thãi
Nam-mô Bụt A-Di-Đà ạ
Thần tài kia chính là Phạm Lãi...!!!

Nãi chí vô minh vô minh tận
Cẩn thận với công ti ngộ đãi
Dại dột thời càng thêm lận đận
Mần chi mua đồ cho khuyến mãi...!?

Hãi hùng chưa sấm chớp ầm ầm
Nhập Báo độ chớ đừng sanh Thai
Hai chia hai bằng hai trừ một
Mốt Quá khứ Hiện tiền Tương lai...!!!

Nam-mô A-Di-Đà Phật...!!! Trái tim đập nhanh nhanh hớn hởDở hay hoa cũng nở mà thôiRồi đưa mắt dang tay cửa mởChở Người ...
19/02/2026

Nam-mô A-Di-Đà Phật...!!!

Trái tim đập nhanh nhanh hớn hở
Dở hay hoa cũng nở mà thôi
Rồi đưa mắt dang tay cửa mở
Chở Người qua vạn triệu cái Tôi...!!!

Thôi rồi bài nhạc hay sắp hết
Chết đi bao yêu dấu đau thương
Ai bảo nhà nhà đều đón Tết
Bao sinh linh qua đời chuyện thường...!!!

Mường tượng cảnh hóa sanh Cực lạc
Trắng Phân Đà Lợi Rộ Liên Hoa
Như áo giáp tướng quân trận mạc
Tựa hai tay vừa đấm vừa xoa...!!!

Qua bên đó không lo cơm áo
Y thực tự đến rất vui tươi
Mọi người ơi đừng nên khách sáo
Để Cha rước về quê cùng cười...!!!

Lười một tẹo không ai trách móc
Nhưng khẩu nghiệp găm tên vào tim
Bụt hiện hỏi: "Vì sao con khóc...?!"
"Thưa, là vì đêm quá lặng im...!!!"

Tìm không ra đâu nguồn cảm hứng
Để viết nên câu truyện tuyệt vời
Với nội dung dở dang bỏ lửng
Từng vần hờ hững ý chơi vơi...!!!

Vời con nước ra Vô biên tế
Sang ngay Cực lạc thế là xong
Nam-mô Bụt A-Di-Đà ạ
Dạ gửi Người Vạn-vạn tươi trong...!!!

Nam-mô A-Di-Đà Phật...!!! Đong đếm lỗi lầm đâu vô cớMở mắt ra là niệm Phật luônĐến Ta-bà khóc nốt chỗ dởLỡ làng sao dòng...
18/02/2026

Nam-mô A-Di-Đà Phật...!!!

Đong đếm lỗi lầm đâu vô cớ
Mở mắt ra là niệm Phật luôn
Đến Ta-bà khóc nốt chỗ dở
Lỡ làng sao dòng lệ cứ tuôn...!!!

Muôn sao đổi ngôi tới Tây Phương
Chương truyện xong trong vui vồn vã
Ta-bà đây âu yếm mến thương
Chỉ tiếc hết thảy đều là giả...!!!

Mả bốc lên toàn thấy xương khô
Khổ luân hồi không sao nói được
Danh lợi kiêng như Bé tập tô
Tình tiền thôi tựa hoa Thược dược...!!!

Lược bỏ đi những đoạn dài dòng
Gay cấn thêm vào chương truyện trước
Đâu phải cứ viết quấy là xong
Từng vần ý đây cần mực thước...!!!

Bước từng bước qua cõi huyền vi
Vì vô minh nên cần chỉ dẫn
Như bản đồ trẻ con bắn bi
Thường bị xem khinh là vớ vẩn...!!!

Vẫn miệt mài từng câu từng câu
Viết cho đến khi người đờ đẫn
Thế đâu phải đã là xong đâu
Sáng tối suốt ngày thêm Thờ-thẫn...!!!

Thần lực chư Phật soi từng dòng
Lòng mong mỏi về quê thật sớm
Nguyện cho Ta-bà hết long đong
Như Sen trắng nụ hoa vừa chớm...!!!

Mớm một ngày ba bữa canh cơm
Thơm mắt môi chi thêm chộn rộn
Ăn xong vùi đầu vào đống rơm
Như Đen Vâu và Band Lộn Xộn...!!!

Bộn bề sao công việc chưa xong
Cuộc sống còn lúc no lúc đói
Chặng đường xa thôi hết ruổi rong
Nhường lại Đời khi hèn khi giỏi...!!!

Hỏi sao để khỏi bệnh trong Tâm
Tầm này chỉ còn nương Phật hiệu
Tu các Pháp khác là sai lầm
Căn cơ phàm phu con kém thiếu...!!!

Vì ngu si nên chẳng cần nhiều
Chỉ một câu Hồng danh là đủ
Thoát luân hồi ôi vui bao nhiêu
Về Tây ngay có nơi an trú...!!!

Dú-vị như đang đi trên đường
Bị tông xe thì ai làm chủ...?!
Hay đột quỵ trong sớm tinh sương
Dường như thể sống vầy đã đủ...!!!

Chóng về Tây để làm Phật nha
Nếu không kiếp sau làm chim thú
Lại chịu khổ trong ba Ác-đường
Hãm hại nhau để thỏa oán thù...!!!

Thu đông Xuân hạ lẽ tuần vi
Ví dù cho lông bông ba cõi
Đâu đã thoát được nhà lửa đâu
Bệnh sinh tử rất là khó khỏi...!!!

Nói nào ngay thuốc A-Già-Đà
Chữa bách bệnh sao còn ngần ngại
Luân hồi vô thỉ hết xôi xa
Uống ngay thôi đừng nên nghịch trái...!!!

Lời chư Phật khuyên hãy trì danh
Vãng sanh rồi hóa thân trở lại
Độ vô lượng chúng sinh thật nhanh
Như tàu vũ trụ Vua Bụt lái
Hết tất thảy về Tây an lành
Nam-mô Bụt A-Di-Đà ạ
Xin hết chương truyện trong Long-lanh...!!!

Nam-mô A-Di-Đà Phật...!!! Nơi nào rõ nơi nao trước cửaNửa hồn xinh một thoáng vô ưuLưu luyến mãi tội tình đã rửaThửa thi...
16/02/2026

Nam-mô A-Di-Đà Phật...!!!

Nơi nào rõ nơi nao trước cửa
Nửa hồn xinh một thoáng vô ưu
Lưu luyến mãi tội tình đã rửa
Thửa thiên đàng trong ngắt Dương mưu...!!!

Tựu kế tương kế hoài ngóng mẹ
Thẻ thỏ đêm cho đám Nguyệt trần
Tần ngần tung lên dăm hạt dẻ
Mẻ đậu rang trong chảo vui ngân...!!!

Thần giữ của mảy may trách móc
Thóc trong bồ nhung nhớ đầy vơi
Với em bé còn đang khóc lóc
Học dỗ dành thương lắm Người ơi...!!!

Nơi nào có Bụt vui vạn thuở
Quơ bâng chi tiết chỉ Rau ngàn
Ngạn nhạn tung bay lên trách quở
Muơ sông về ngọn nắng tan tan...!!!

Tàn tạ song thưa hoài trông đợi
Mời quá khứ tương lai trong veo
Véo vắt vẻo ngựa mèo xởi lởi
Khéo sao chặng đường thôi Hút heo...!!!

Reo lên trên ngàn vạn đóa sen
Then chốt là chuyên chuyên niệm Phật
Nam-mô Bụt A-Di-Đà ạ
Dạ chỉ Hồng danh mới là Thật...!!!

Vật chất và các Pháp hữu vi
Ví dù cho mộng huyễn bọt bóng
Cong cây cầu cong cong bờ mi
Thì Ta bà chỉ mớ Bòng b**g...!!!

Address

Đường Láng
Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nam mô A Di Đà Phật posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category