20/11/2025
[20/11 TRI ÂN THẦY CÔ]
[Cựu học sinh tri ân CBA1 - K25]
Vậy là Bông's Family đã chia xa gần nửa năm. Mỗi chúng ta giờ đây đều bước tiếp trên một hành trình mới - những chặng đường trưởng thành với bao bận rộn và lo toan riêng. Giữa những đổi thay ấy, nhân dịp 20/11, chúng em - gia đình Chích Bông xin được gửi đến cô Đào Thị Hoa lời tri ân sâu sắc nhất. Cô không chỉ là người dạy chữ, mà còn là người đã kiên nhẫn nâng đỡ, dìu dắt chúng em qua những tháng ngày đầy bỡ ngỡ của tuổi học trò. Ở cô, chúng em tìm thấy sự dịu dàng, sự bao dung, sự thấu hiểu và một trái tim luôn đầy ắp tình thương dành cho học trò. Cô dạy chúng em cách kiên trì, cách tin vào chính mình, và cách sống sao cho xứng đáng với những gì tuổi trẻ mang đến. Nguồn năng lượng ấm áp và tấm lòng tận tụy của cô đã trở thành động lực để chúng em mạnh mẽ hơn mỗi ngày, ngay cả khi đã bước ra khỏi cánh cổng trường.
Chúng em cảm ơn cô vì đã đồng hành, thấu hiểu và dành cho chúng em những điều tốt đẹp nhất trong suốt thời gian qua. Kính chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thật nhiều niềm vui trên hành trình gieo chữ. Với chúng em, cô mãi là người lái đò đầy nhiệt huyết, là người cô đáng kính nhất, và là một phần ký ức đẹp đẽ mà thời gian không bao giờ có thể lấy đi 💖
Bên cạnh lời tri ân gửi đến cô Hoa, chúng em cũng xin thành kính gửi lời cảm ơn đến tập thể thầy cô trường THPT Mạc Đĩnh Chi - những người đã lặng lẽ cống hiến từng ngày vì thế hệ học sinh. Thầy cô đã cho chúng em kiến thức, nhưng hơn thế nữa, là những bài học làm người quý giá mà chúng em sẽ mang theo suốt cả cuộc đời. Mỗi lời nhắc nhở, mỗi nụ cười, mỗi sự tận tâm của thầy cô đều đã trở thành điểm tựa để chúng em trưởng thành, dẫu đôi khi chúng em chỉ hiểu được hết ý nghĩa của nó khi đã rời xa ghế nhà trường 💓💓💓