24/06/2023
Xin chào các cậu, tớ là admin của CBA5, đây là cảm xúc của tớ và cũng là những điều tớ muốn gửi gắm đến các cậu.
Tớ lập page từ lớp 10 lúc đầu cũng chỉ là để đăng vd vui vui thôi nhưng về sau tớ có hỏi ý kiến và được sự đồng ý của mọi người là đây sẽ là nơi để mọi người có thể chia sẽ những khoảnh khắc cùng nhau, để sau này có gặp nhau còn có thứ để ôn lại. Số lượng vd không nhiều nhưng đó là những gì mà bọn tớ đã cùng trải qua với nhau trong suốt 3 năm cấp 3. Sau kì thi sắp tới có lẽ chúng tớ sẽ không còn đăng vd được nữa nhưng mà biết đâu 5 10 năm sau tự dưng lại có thêm vd nữa nhỉ.
Cảm xúc lúc này thật khó tả, buổi lễ trưởng thành là buổi lễ cuối cùng mà ta được tham gia cùng nhau, là nơi mà tớ thấy chúng ta gắn kết với nhau nhất. Những nụ cười ấy những cái nắm tay, những cái ôm ấy mọi ngày thì chả thấy cảm xúc gì cả mà hôm đó lại là lúc tớ trân quý nó nhất, những giọt nước mắt đã rơi, tiếc lắm, hối hận lắm. Tớ biết ai cũng có cuộc sống mới, ước mơ của riêng mình nhưng lúc đó tớ đã thật ích kỉ khi tớ muốn mọi thứ vẫn vậy ngày mai vẫn được lên trường vẫn được ngủ gật trong những tiết học ấy. Hôm nay tớ đã lên lại trường và bước vào phòng học, trống rỗng thật đấy. Tớ không biết nói gì mà chỉ ngồi lại và nhìn phòng 25 một lần nữa.Tiếc.
Vậy là chỉ còn 2 ngày nữa chúng ta chính thức bước vào kì thi quan trọng nhất đời học sinh. Mong các bạn lớp 12A5 cũng như các bạn lớp 12 khác chân cứng, đá mềm, dù kết quả có thế nào đi nữa thì các bạn đã nỗ lực hết sức rồi. Cô giáo tiếng anh của mình nói :" Dù có là ngành nghề nào cũng được, cũng trân quý chỉ cần hãy là chính mình, hãy sống thật tốt và phải thật hạnh phúc". Chúc các bạn có 1 kì thi thật thành công và đạt nv1 nhé!!💚
Chúng ta gặp được nhau đã là cái duyên rồi!! Sau này nhớ sống thật tốt, kiếm cho mình người bạn đời tốt, sống thật ý nghĩa, hãy luôn ngẩng đầu và lúc nào cũng phải mỉm cười đó nhé.
Tớ không giỏi văn, câu từ lủng củng, viết có buồn cười cũng đừng cười tớ, đừng thả haha nhé😔
Yêu CBA5💚❤