25/06/2025
[ VIẾT CHO THỜI THANH XUÂN CỦA CHÚNG MÌNH ] 💕🍀
Có bao giờ bạn từng nghĩ : "Nếu như mình không thi vào ngôi trường này thì sao nhỉ?" - ý nghĩ bất chợt vụt qua trong tiềm thức. Để rồi, khi chúng mình bình tĩnh lại, ngẫm lại mới thấy được rằng: "Nếu mình không thi vào ngôi trường này, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ gặp được những con người ấy, có được những kỉ niệm đáng nhớ đến vậy"
3 năm trôi qua như cái chớp mắt, chúng mình từ những người xa lạ lại trở thành những người bạn, những tri kỉ theo suốt hành trình dài của cuộc đời. Chúng mình cảm thấy may mắn vì chúng mình đã được gặp nhau, được trải qua những tháng ngày thăng trầm của cuộc sống, là điều mà mãi mãi về sau sẽ luôn đọng lại trong kí ức từng người.
Chúng em xin cảm ơn cô Hồng Diệp - Giang tổng - người đã bén duyên đi cùng chúng em suốt 1000 ngày thanh xuân, cảm ơn cô đã luôn động viên, ủng hộ, hướng dẫn, tha thứ cho những lỗi lầm của chúng em. Cảm ơn cô đã luôn tinh tế từ những điều nhỏ nhặt để chúng em luôn được tự tin, luôn được những điều tốt nhất mà cô có thể cho chúng em. Cô đến với chúng em vào giây phút cuối cùng những ngày đầu chập chững bước chân vào ngôi trường Tuệ Tĩnh. Chúng em lấy làm may mắn vì được gặp cô, được đồng hành cùng cô 💕
Chúng em cảm ơn cô Thu Hiền đã gắn với chúng em 2/3 quãng đường môn Toán, thầy chủ nhiệm hụt - thầy Dũng đã viết tiếp 1/3 quãng đường Toán học còn lại 💕
Chúng em cảm ơn cô Lan, cô Thuỷ và đặc biệt là cô Liên. Cảm ơn các cô đã tận tuỵ giúp chúng em từng lời văn, từng lối diễn đạt, kĩ năng làm bài💕
Chúng em cảm ơn cô giáo hàng xóm 2 năm - cô Phan Ngọc đã luôn mỉm cười thật tươi mỗi khi lên lớp, cảm ơn cô đã bỏ qua những thiếu sót của chúng em, cảm ơn cô đã đồng hành cùng chúng em suốt 3 năm chặng đường Hoá Học 💕
Chúng em cảm ơn thầy Cánh, thầy Trúc, thầy Đoàn, thầy Chính, thầy Thiện, thầy Hưởng, cô Len, cô Thu, cô Tuyết, cô Bình, cô Yến, cô Nga đã đồng hành cùng lớp, giúp đỡ, chỉ bảo, tha thứ cho chúng em 💕
Chúng em cảm ơn cô Sóng Biển, cô Hạnh, cô Yến Tuyết đã giúp đỡ chúng em trong việc sổ sách, khi chúng em cần xuống phòng y tế, khi chúng em cần tìm những cuốn sách cho riêng mình 💕
Lời cuối cùng, chúng em xin chúc tất cả các thầy cô trong trường luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công. Xin chúc tất cả các sĩ tử 2007, đặc biệt là các thành viên lớp 12B niên khoá 2022 - 2025 sẽ đạt được kết quả tốt nhất, xứng đáng với nỗ lực, công sức đã bỏ ra. Chúc các bạn thật may mắn và thành công 🍀🍀
Hẹn gặp lại cô và các bạn ngày gần nhất. AI VẮNG MẶT NỘP PHẠT ĐÚT LỢN !!!!!
----------
From K24B with love ❤️🔥
(Bài viết này có thể sẽ là bài viết cuối cùng trên page Blaze Warriors Of A2. Lí do: mỗi người chúng ta rồi sẽ phải có việc làm của riêng mình, chúng mình sẽ khó có thể đông đủ như vậy thêm 1 lần nữa)