20/08/2019
MƠ PHAI
Những trưa xa vắng âm thanh
Nghe đàn trên lá gõ thành tiếng mưa
Ai ngồi bên cửa ngày xưa
Thêu khăn áo mới gió đùa tóc bay?
Đầy sân lá rụng khô gầy,
Trong vườn hoa bưởi thơm ngày xa xôi.
Tôi còn ngồi lại với tôi
Tiếng gà trưa gáy bồi hồi tháng năm.
Mùa xuân mẹ đốt hương trầm
Khói cay lòng mắt đã cầm thơ đi.
Dòng sông ánh sáng thầm thì
Chảy vào đêm tối nhu mì tóc mây
Ông già nâng chén rượu cay.
Rồi ông mượn rượu giãi bày tâm tư
Lá non làm một tờ thư
Để cho mưa nắng trải tâm tư mình
Câu thơ nào mới khai sinh
Rồi loang theo nắng vô hình bay đi
Mùa xuân có kẻ quy y
Mùa xuân sau có kẻ đi lấy chồng.
Bây giờ qua ngõ mùa đông
Tiếng chuông đại điện sắc không làm gì?