19/09/2025
THƯƠNG KHÔNG HẾT - SAO CÒN NÓI LỜI CAY ĐẮNG
Hôm qua khi giao một đơn hàng khá nặng, ngoài phí ship, tôi đã gởi thêm cho chú shipper vài chục ngàn, phản ứng của chú rất dễ thương, chú vui ra mặt, mừng rỡ như trẻ em nhận được quà… tự nhiên thấy thương.
Vậy mà không biết tại sao có nhiều người lại có thể có thái độ, lời nói không hay với shipper nhỉ? Họ chưa hiểu hay cố tình không hiểu?
Họ có biết đằng sau cú click đặt món, đằng sau vài chục ngàn phí ship… là một con người thật, khoác áo đồng phục, chạy xe giữa dòng đời chật chội – để lấy hàng, giao hàng đến tay khách.
Họ là những người có mặt trên đường bất kể nắng chang chang hay mưa xối xả.
Họ có khi bị khách mắng vì đến trễ, bị shop trách vì lấy hàng lâu, thậm chí bị quỵt tiền.
Nhưng rồi họ vẫn tiếp tục chạy, bởi chỉ cần chậm một đơn là bữa cơm gia đình tối nay lại vơi đi.
Xã hội này đôi khi lạ thật – cần họ thì nhiều, mà coi thường họ thì cũng không ít.
Người ta quên mất rằng: không có shipper, thương mại điện tử tê liệt, cửa hàng online khó lòng tồn tại, và chính mình cũng chẳng còn hưởng được sự tiện lợi như hôm nay.
Shipper không chỉ giao hàng. Họ giao cả sự tiện nghi, sự nhanh gọn, và đôi khi là cả niềm vui nhỏ bé của chúng ta khi nhận được món mình chờ đợi.
👉 Tôn trọng một shipper, không chỉ là tôn trọng họ, mà còn là tôn trọng mồ hôi lao động – cái nền làm nên sự vận hành của cả xã hội. Và đặc biệt tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình.
Hãy thử một lần nhìn họ bằng ánh mắt biết ơn. Vì rất có thể, chính ngày mai thôi, khi bạn cần gấp một món hàng, một suất thuốc, hay đơn giản chỉ là bữa cơm nóng cho mình và người thân… thì họ sẽ lại là người xuất hiện kịp lúc.
Thương không hết, sao còn nói lời cay đắng!!!