17/06/2024
[D-9]
" Thế giới có hai nửa, nửa muốn bôn ba, nửa muốn về nhà”.
Vậy là chỉ còn mấy ngày nữa thôi, là chúng ta sẽ phải rời xa "mái nhà" mà mình đã gắn bó suốt ba năm cấp 3. Có đôi khi bận rộn thi cử, học hành mà tôi quên mất điều ấy; cũng có lúc, chợt nhớ đến, rồi lại thở dài thật buồn. Nhưng tôi biết tự nhắc mình không cho phép bản thân rơi vào sự ủy mị, yếu đuối để giờ là lúc chúng ta cần phải mạnh mẽ để chứng tỏ bản thân mình, để sự cố gắng của chúng ta sẽ làm nên tên tuổi của Ngô Quyền, yêu thương phải hóa thành hành động. Và ngôi trường đại học mơ ước vẫn còn đang đợi tôi ở phía trước. Thời gian không ngừng lại để cho tôi có thể ngắm nhìn nơi này lâu hơn một chút nữa. Có những gương mặt đã từng xa lạ, rồi trở nên thân quen hơn, thành những niềm vui không thể thiếu trong cuộc đời, và khi không gặp sẽ lại nhớ thật nhiều. Những kỉ niệm chúng ta cùng nhau tạo nên không một bức ảnh hay cuộn phim nào có thể ghi lại hết mà chỉ có thể dùng kí ức để nhớ. Mùa hè này sẽ thật đặc biệt để chúng ta có thể làm những điều đặc biệt cùng nhau: học hành thật chăm chỉ, đạt được những con số đáng tự hào, đi được đến nơi mình muốn đến. Và rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau trong sự trưởng thành và chững chạc hơn nhưng tình yêu, niềm hân hoan và sự phấn khởi sẽ còn nguyên vẹn như phút ban đầu. Hẹn gặp lại NQ trong một ngày đầy nắng! Thương yêu!
Phòng học số 9, những năm tháng không ngừng nỗ lực và cố gắng!
Tập thể học sinh lớp 12A9-K101-Niên khóa 2021-2024
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
HẠ KHÚC 2124: DƯỚI ÁNH HỪNG ĐÔNG
“MÙA PHƯỢNG CUỐI 2024”
📎 Mail: [email protected]
📎 Instagram: .hk
📎 Tiktok: .hk
📎 Trà My | Trưởng BTC | 0793 247 218