05/11/2023
🥳🥳
🌻BÀI DỰ THI CUỘC THI “HƯỚNG DƯƠNG GỌI NẮNG” - TẬP THỂ LỚP 10/21🌻
🌻“Đêm về mong nhớ, không xong rồi, em lỡ trao trái tim này cho cô”
🌻 Kính gửi cô Anh Thy “má iu” đầu tiên của chúng tớ dưới mái trường Phan Châu Trinh.
🌻 “20/11 - Mùa tri ân, mùa của yêu thương”. Phải đấy, một mùa 20/11 nữa lại về mang theo mình bao làn xúc cảm thật dạt dào, khó tả. Chúng tớ có lẽ cũng được những “làn yêu thương” ấy va vít nên cũng chẳng phải ngoại lệ, bởi lẽ đây là thời điểm tuyệt vời để chúng ta bộc lộ những suy nghĩ, cảm xúc của mình với những người thầy, người cô, những “người lái đò thầm lặng”. Và hai tháng vừa qua, tập thể 10/21 chúng tớ đã có rất nhiều kỉ niệm với người “cô giáo gen Z” này. Chúng tớ cũng có đôi lời muốn gửi đến cô Thy 💗
🌻 Còn nhớ mới ngày nào, mấy đứa nhỏ chúng tớ mang trong mình khát khao cháy bỏng về một chấp niệm của thanh xuân, của tuổi trẻ mang tên “Phan Châu Trinh”. Và đến khi nhận kết quả trong tay, chúng tớ vỡ òa cảm xúc vì cuối cùng cũng đã chạm đến “đích”. Biết bao niềm chờ mong về một thời cấp ba đẹp như “phim” hiện hữu trong tâm trí non nớt này, có bạn bè, có thầy cô và những kỉ niệm trong 1000 ngày xanh sắp tới. Bốn mươi con người xa lạ, bốn mươi màu sắc khác nhau, bốn mươi tính cách đến từ những ngôi trường khác nhau, thế nhưng chúng tớ lại dễ dàng nói chuyện, kết thân với nhau vì giữa chúng tớ luôn có một người đứng ra để làm “sợi dây tơ hồng”. Có lẽ điều mà chúng tớ hằng mong ước đã trở thành sự thật khi chúng tớ gặp cô Anh Thy.
🌻Cô biết không? Cô chính là “Shine” của lớp đấy! Cô không phải là Mặt Trời nhưng lại là tia nắng rực rỡ nhất tô điểm thêm cho bức tranh thanh xuân đầy đẹp đẽ mà chúng em đã thêu dệt trong trí tưởng tượng của mình! Nhớ lắm cái đêm hôm cuối cùng để “những cô cậu khờ” chúng em bước vào vòng loại Shine. Khi ấy, cô đã âm thầm đến cung thiếu nhi, nơi mà chúng tớ tập luyện chỉ để xem tình hình và động viên mấy đứa nhóc. Nhưng khổ nỗi là cô lại chẳng biết phòng tập, thế là cô cứ gọi đứa này đến đứa kia, muốn biết xem tụi học trò của mình tập ra sao để mà khích lệ tinh thần cho chúng. Ấy thế mà chúng tớ mãi hăng say tập luyện, chẳng để ý đến những gì khác, thế là cô chỉ đi về, không một lời trách cứ hay than thở nào… Đến lúc ngày chúng tớ sắp lên sân khấu, cô cũng đi theo. Làm sao chúng tớ có thể quên cái khoảnh khắc cô xoa lưng từng đứa để động viên chúng em trong buổi duyệt Shine đầy căng thẳng. Cô đã cười rất tươi - một nụ cười hàm chứa sự tự hào xen lẫn cả niềm hạnh phúc về đàn con thơ khi thấy chúng diễn trên sân khấu, tay cầm máy ảnh theo dõi chúng với ánh mắt đầy lo lắng vì sợ sẽ có đứa nào sẽ gặp sự cố khi trình diễn. Cô là vậy đó, thể hiện tình yêu thương cho mỗi đứa một kiểu, luôn kiên nhẫn tham gia bất kì cuộc tán gẫu nào chỉ đơn giản là để thu nhỏ khoảng cách giữa mọi người. Chưa bao giờ chúng em thấy cô than vãn hay thờ ơ, và Shine chính là phong trào đầu tiên mà “tụi con” được chứng kiến tất cả sự tận tình của “má”. “Má” là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho chúng con dưới “mái nhà” thân thương này! Học với cô, cô chưa một lần đặt áp lực về điểm số hay thành tích thi đua của cả lớp. Cô chỉ mong chúng tớ biết đoàn kết, biết yêu thương nhau, thế là đủ. Cô yêu thương chúng tớ, gần gũi với chúng tớ và chúng tớ cũng yêu cô! Tình cảm thiêng liêng ấy chẳng khác nào tình “má-con”, cô nhỉ…
🌻Một mùa tri ân nữa lại về, cũng là lúc cô Anh Thy đã vun vén thêm cho một lớp học trò, chắp cánh tương lai cho các em, dẫu không biết mai này có ra sao, nhưng chúng tớ vẫn luôn yêu cô như hiện tại. Chỉ muốn chúc cô mãi luôn là đoá hoa đẹp và rạng ngời nhất. Chúc cô sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người. Tập thể lớp 10/21 chúng em cũng xin chúc cho quí thầy cô giáo nhân ngày 20/11 thật tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Kính chúc cho “những người gieo mầm xanh” luôn yêu nghề, đam mê nghề, nhiệt huyết và thành công với nghề. Bởi thầy, cô chính là “Ánh dương gọi nắng” cho con đường học vấn, là người lái đò tri thức cho lũ trò cập bến tương lai!
Trân trọng
______________________________
🌻 "Hướng dương gọi nắng" - một sân chơi do PCT MEDIA team tổ chức, nhằm để các thế hệ học sinh Phan Châu Trinh được thổ lộ lòng mình, gửi những lời tri ân chân thành và những yêu thương đong đầy đến các thầy cô - những người lái đò thầm lặng.
🌻 Những phần quà hấp dẫn đang chờ đón những lời bày tỏ nhiều tình yêu và thân thương nhất. Còn chần chừ gì nữa mà không chớp lấy cơ hội này, để một lần nói ra, yêu thương kia sẽ còn mãi!
__________________________
> 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐡𝐢: Hãy chia sẻ những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm hoặc những kỉ niệm khó quên đối với thầy cô.
> Đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚: học sinh, cựu học sinh trường THPT Phan Châu Trinh.
> 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐛𝐚̀𝐢: từ ngày 25/10 - 4/11/2023 (các bài đăng sẽ được đăng dần cho đến ngày 5/11).
> 𝐘𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮:
- Mỗi bài dự thi đăng kèm với hình ảnh của thầy cô và phải kèm theo hoa hướng dương (có thể dùng nét vẽ hoặc ảnh thật đều được).
- Bài viết tham dự vui lòng gửi qua địa chỉ gmail của BTC: [email protected]
__________________________
💌 Giải thưởng: 1 𝐦𝐨́𝐧 𝐪𝐮𝐚̀ đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 dành cho bài dự thi của 3 lớp có số điểm cao nhất và được tính như sau:
Like, tim: 1 điểm
Share: 3 điểm.
🔖 Tất cả bài viết sẽ được chúng mình đăng tải trên fanpage PCT MEDIA team và tiến hành bình chọn online trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi.
🎁 Nghe thoáng qua đã thấy hấp dẫn quá phải không cả nhà ơi! Còn chần chừ gì nữa mà không tham gia ngay thôi. Các bạn cũng đừng quên follow fanpage của chúng mình để cập nhật những tin tức “nóng hổi” nhất về mùa SHINE năm nay nha!