Rù Rì

Rù Rì Không gian nơi đây sẽ tổ chức các buổi về chữa lành ��

Ngày mưa flex vài góc chill cho các bạn thích chụp hình nè ☺️
09/10/2023

Ngày mưa flex vài góc chill cho các bạn thích chụp hình nè ☺️

Hôm nay Rù rì test trà và cafe để đầu tháng 10 mời bạn ghé chơiii!!!🥰🥰🌿
27/09/2023

Hôm nay Rù rì test trà và cafe để đầu tháng 10 mời bạn ghé chơiii!!!🥰🥰🌿

♥️[GÓC TÌM BẠN ĐỒNG HÀNH]✨🌿Rù rì sẽ mở cửa ban ngày từ ngày 1/10/2023.Quán sẽ phục vụ các loại trà hoa, trà thanh lọc th...
18/09/2023

♥️[GÓC TÌM BẠN ĐỒNG HÀNH]✨

🌿Rù rì sẽ mở cửa ban ngày từ ngày 1/10/2023.
Quán sẽ phục vụ các loại trà hoa, trà thanh lọc thải độc và các loại cafe cho những người muốn thưởng thức.

Vì thế nên Rù rì cần có thêm những người bạn đồng hành đến để trông coi, chăm sóc cây cối và pha trà, cafe cho những vị khách dễ thương của chúng ta ghé đến chơi.

Bạn nào có tình yêu với cây cối, hoa, trà, cafe, sách, nhạc tần sô và không gian yên ắng muốn đồng hành cùng Rù rì những lúc rảnh rỗi, mời các bạn inbox về cho Rù rì để gia nhập nhóm ạ.

Thời gian làm việc : đăng kí theo lịch chia giữa các thành viên. Tối thiểu là 3h hiện diện

✨ Thời gian mở cửa : Từ 7h sáng đến 9h tối.
🌱 Lương cho thành viên mới tham gia là 15k/1h
🌱 Lương cho thành viên trên 3 tháng là 20/1h
Và chi phí này sẽ được trả luôn ngay sau giờ làm.

Hoan hỉ mời các bạn gia nhập thành viên của Rù rì hoặc làm những vị khách dễ thương đến và sử dụng không gian xanh rì thơm mát tĩnh lặng này!

Thỉnh thoảng, Rù rì sẽ có tổ chức những buổi nói chuyện chuyên đề về Trồng cây, nấu ăn, thơ, nhạc, vẽ tranh, đan móc. Các bạn có nhu cầu tổ chức xin cứ mạnh dạn liên lạc với Rù rì để cùng nhau chia sẻ và sử dụng không gian này để nuôi dưỡng tâm hồn của tất cả chúng ta.

Xin cám ơn và nhờ các bạn loan tin ạ!😘🌿

Yêu mến chia sẻ,
♥️✨🌿

14/09/2023

Mọi thứ đã sẵn sàng cho đêm nhạc những tình khúc vượt thời gian đêm nay.

Trời đã vào thu rồi!!! Tối nay nếu hữu duyên mời bạn đến cùng Rù rì để thưởng thức những ca khúc êm ái, sâu lắng và mãnh liệt này với sự thể hiện của những người bạn chơi nhạc thế hệ 8x♥️😘

1. Mùa thu cho em
2. Người em sầu mộng
3. Từ giọng hát em
4. Dạ khúc cho tình nhân
5. Yêu dấu tan theo
6. Tình khúc cho em
7. Trên da tình yêu
8. Vũng lầy của chúng ta
9. Cho lần cuối
10. Tiễn em
11. Lời gọi chân mây..

♥️✨🌿

Rù rì xin hân hạnh tiếp đón bạn bè chơi nhạc tới vui chung nhaa!!! Các bạn inbox cho Saga để ban tổ chức chuẩn bị tiếp đ...
05/09/2023

Rù rì xin hân hạnh tiếp đón bạn bè chơi nhạc tới vui chung nhaa!!!

Các bạn inbox cho Saga để ban tổ chức chuẩn bị tiếp đón chu đáo nhé!!!♥️

Yêu mến chia sẻ,
♥️✨🌿

DANANG GUITARIST ƠI!!! Vào 19:30 tối nay SAGA team sẽ có buổi gặp gỡ với những người chơi guitar tại Đà Nẵng, những bạn muốn tham gia cứ đến quán vào khung giờ này nhé 😊 SAGA hân hạnh được gặp tất cả mọi người ❤️

Địa chỉ: Rù Rì Cafe
97 Lê Lai, Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam
Thời gian: 19:30 - 21:30

Các bạn mến,🌿Tôi sẽ kể 1 câu chuyện dài lần này. Cả khi viết lời giới thiệu này, cũng như trong đêm nhạc mà tôi sắp giới...
24/08/2023

Các bạn mến,🌿

Tôi sẽ kể 1 câu chuyện dài lần này. Cả khi viết lời giới thiệu này, cũng như trong đêm nhạc mà tôi sắp giới thiệu.😉

Trong lòng tôi đã luôn mong muốn và đã từng hát rất nhiều bản tình ca quê hương đất nước trong suốt thời gian tôi hát ở Nếp. Uhm, vì tôi nghĩ nếu mình có tình yêu bên trong mình, thì tình yêu đó sẽ phủ lên toàn bộ những gì xuất hiện trong đời mình. Tôi luôn nói mình là người yêu nước mà. Thì vậy nên tôi thể hiện bằng cách tôi hát tình ca quê hương đất nước. 😉

Tôi đã nói với 1 người bạn rằng, chắc chẳng có người nào đi hát ở quán xá cho người ta giải trí mà như tôi. Tôi rất thích những bài hát đồ sộ. Ý tôi là nó vừa dài, vừa khó, và vừa cần có cả dàn nhạc chơi cùng thì mới hát được như điều mọi người vẫn tin. Uhm, vì đó là ý của tác giả khi thể hiện bản nhạc mà họ đã tựu thành từ bên trong hiện diện ra bên ngoài. Tôi đã luôn hát lại những bài hát như thế với 1 - 2 nhạc cụ thôi. 😝😝😝. Vì tôi thấy bài hát hay quá và muốn hát thôi. Chứ đợi đến khi có được những điều kiện như thế thì biết đến khi nào mới được hát? 😂😂😂. Vì thế nên trước đây, mỗi đêm tôi đã chọn những bài hát khách muốn nghe và cả những bài tôi muốn hát.😉😉😉.

Và chương trình Giai điệu tự hào lần này cũng vây. Vì sắp tới ngày Quốc khánh rồi. Đây là dịp để những bài hát về tình yêu quê hương đất nước được cất lên.

Tôi muốn cùng các bạn ôn lại 1 bức tranh lịch sử của dân tộc mình bằng âm nhạc theo khả năng giới hạn của chúng tôi, để thể hiện cái đẹp và lòng biết ơn với lịch sử của dân tộc.

Thật là điên rồ khi chơi những bài hát như thế ở những nơi giải trí. Nhưng tôi đã thỉnh thoảng làm như thế suốt mười mấy năm ngồi hát của mình. Mỗi năm chỉ hát 1-2 bài. Năm nay tôi chơi lớn gom hết thành 1 chương trình. Chúng tôi không chỉ hát mà còn kể chuyện lịch sử nữa. Ôn lại chuyện xưa 1 tí.

Tôi biết ơn vì mình có những người bạn đồng hành trong âm nhạc thật dễ thương. Họ đã không ngại bị đánh giá mà hồn nhiên đồng ý cùng tôi kể lại lịch sử bằng âm nhạc mừng lễ quốc khánh.

Nếu bạn là người Việt Nam, đây là câu chuyện của mỗi chúng ta dù cuộc chiến đã rời xa vào dĩ vãng. Chúng ta đều đã học lịch sử dân tộc lúc đi học. Mình biết nó theo lời sử gia kể. Lần này tôi mời các bạn nghe nhạc sỹ kể chuyện lịch sử với sự chuyển tải đơn giản của tôi, cô ca sỹ Trâm Anh từ Sài Gòn, Duy Hưng pianist và Châu Luân guitarist.

Đêm nhạc như thế này thật là không thông dụng lắm! Người ta thường hay hát những bài hát như thế này ở Nhà hát hoặc ở trường quay. Nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức mình để thời gian mà chúng ta có là không uổng phí. Một trải nghiệm mới lạ! 😉😉😉

Mời các bạn cùng tham gia chuyến du hành về quá khứ của dân tộc mình bằng âm nhạc tả cảnh quê hương đất nước con người đêm hôm đó ở Rù rì. Uhm, mình rù rì kể nhau đủ thứ chuyện với tình yêu và lòng biết ơn dành cho lịch sử của tất cả chúng ta nhé!

Yêu mến chia sẻ,
♥️🌿

Đây là chương trình dự kiến của đêm hôm đó. Cũng nhẹ nhàng dịu dàng thôi ạ. 😉😉😉
Chương trình đêm 29/8
1. Bài học đầu tiên - Trương Xuân Mẫn
3. Tình ca - Phạm Duy 1952
4. Bà mẹ quê - Phạm Duy 1949
5. Bai ca Đất phương Nam - Lư Nhất Vũ
6. Hương xưa
7. Lên ngàn - Hoàng Việt 1952
9. Cô gái Sài gòn đi tải đạn - Lư Nhất Vũ 1968
11. Nhạc rừng 1953
12. Đưa cơm cho mẹ đi cày - Hàng Ngọc Bích 1970
13. Áo anh sút chỉ đường tà - 1947
15. Xuân chiến khu - Xuân Hồng 1963
17. Quê hương 3 miền - Thanh Sơn

Các bạn mến,♥️🌿Tôi đang ngồi giữa khu vườn lộng gió của mình cách xa thành phố gần 30km. Cái chuông gió hát vang giữa bu...
19/08/2023

Các bạn mến,♥️🌿

Tôi đang ngồi giữa khu vườn lộng gió của mình cách xa thành phố gần 30km. Cái chuông gió hát vang giữa buổi trưa hè. 🥰🥰🥰

Tôi nghĩ mình phải viết bài về đêm nhạc mà tôi sẽ chơi cùng người em gái 10 năm của tôi là Mai Anh. Đã sát ngày quá còn chưa thông báo cho ai biết! 🤭🤭🤭

Từ mùa dịch covid đầu tiên, chúng tôi đã cùng nhau hát rất nhiều đêm tình ca ở nhiều nơi. Tôi gặp Mai từ khi cổ đang còn đi học. Cũng đã nhìn nhau, biết về nhau trong suốt 10 năm rồi. Khi ở trên sân khấu, chúng tôi luôn là 1 đội ăn ý. Tôi vốn là 1 người chơi solo, ít khi hát cùng ai. Trước thì tôi hay được Lý bè, sau này có Mai bè. Vậy mà tôi và Mai đã chơi rất nhiều đêm nhạc cùng nhau. Chỉ đơn giản là chúng tôi rất trong sáng với việc hát hò khi chơi cùng nhau.

Mai đã học nhạc viện Huế, đã từng là người làm việc ở nhà hát, cũng đã hướng dẫn người khác hát hò bằng kinh nghiệm sân khấu của mình. Đã nhiều năm như thế trôi qua rồi, mà mỗi lúc tôi đứng cùng sân khấu với Mai, tôi luôn cảm giác chúng tôi chỉ là những đứa trẻ yêu ca hát và hồn nhiên diễn đạt bài hát bằng cảm xúc, bằng trải nghiệm của chính cuộc đời mình. 🥰🥰🥰

Tôi không biết có dịp hát cùng với Mai nữa không vì Mai sắp rời khỏi Đà Nẵng còn tôi thì đã có ý định không hát tình ca nữa. Ở đây chúng tôi có vây có cánh, ở nơi khác thì rất khó để tụ tập hát hò. Mỗi lần gặp gỡ đã quý báu, huống gì được đứng cùng sân khấu mà chơi nhạc cho người ta nghe. Vì thế nên là lần nào cũng đặc biệt duy nhất.

Lần này, hai chị em sẽ hát những bài hát này. Có anh Hưng piano siêu đỉnh, và anh Trí guitarist tài hoa. 🤩🤩🤩

1. Trăng dưới chân mình
2. Cỏ hồng
3. Mùa thu lá xanh
4. Chuyện
5. Ngôi sao cô đơn
6. Em đi
7. Cơn mưa hạ
8. Hát với chú ve con
9. Sắc màu
10. Nghe mưa
Bài của Mai :
Thị Trấn
11. Lối cũ ta về
12. Mân côi
13. Hoàng hôn
14. Tuổi 23
15. Tàn Phai
16. Hẹn gặp nhau khi hoa nở

Tôi vẫn chưa biết tại sao mình vẫn còn hát tình ca!?!🤭🤭🤭. Nhưng đến khi nào còn hát được thì tôi cứ hát thôi. Hát với anh em, hát với bạn bè.

Mời mọi người đến chung vui với Rù rì đêm 22/8 này.

Yêu mến chia sẻ,
♥️✨🌿

P/s : Để tiện cho việc sắp xếp chỗ ngồi và nước uống, các bạn nhắn về cho Rù rì hoặc gọi số hotline 0936541615 để booking chỗ ngồi nhé! Xin chân thành cám ơn. 😘🌿

Address

97 Lê Lai, Hải Châu, Đà Nẵng
Da Nang

Telephone

+84936541615

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Rù Rì posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share