21/11/2022
NHÂN MÙA BÒ CẠP - TẢN MẠN VỀ THẦN LINH, TRIẾT HỌC VÀ THẾ GIỚI QUAN TÂM LINH
Nhiều hệ tư tưởng triết học cho rằng, thần linh là do con người tạo ra. Thần linh được xây dựng từ những mong ước, nỗi sợ và bản chất tâm lý của con người. Con người gán cho thần linh những năng lực mà bản thân giống loài chúng ta mơ ước, trong đó bao gồm cả những khả năng tiên đoán, dự báo tương lai.
Vậy tại sao con người tự sáng tạo ra hệ thống thần linh và các nghi lễ tôn giáo nhưng chúng ta vẫn bị lệ thuộc vào chính các hình thức tâm linh này? Ví dụ rõ ràng nhất là chúng ta vẫn phải dùng sử dụng các công cụ huyền học để hiểu hơn, biết hơn về tương lai và về chính chúng ta.
Bản thân mình cho rằng, các hình thức huyền học không chỉ có ý nghĩa trấn an, xoa dịu cảm xúc. Các hình thức huyền học là một phương tiện để con người hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới xung quanh. Con người có bản chất luôn muốn khám phá, hiểu rõ thế giới, vũ trụ và muốn hiểu rõ chính bản thân mình. Ham muốn đó luôn được đáp ứng bằng nhiều hình thức, từ khoa học kỹ thuật, công nghệ, cho tới các hình thức triết học, tư tưởng, huyền học. Vì vậy, xã hội càng phát triển thì các hình thức huyền học càng được chú tâm, đào sâu nghiên cứu. Và cũng chính sự phát triển về khoa học công nghệ đã chứng minh nhiều tư tưởng triết học cách đây cả vài ngàn năm là đúng đắn.
Thần linh trong cả truyền thống văn hoá phương Tây và phương Đông đều là những nhân vật có khả năng sáng tạo và vận hành thế giới. Không chỉ vậy, các Đấng thần linh ở nhiều truyền thống văn hoá không hề xa rời cõi trần tục mà luôn bên cạnh che chở, hỗ trợ con người. Dù được chính con người xây dựng, sáng tạo nhưng các vị Thần vẫn mang ý nghĩa to lớn là bảo trợ cho cuộc sống loài người. Mình khá tâm đắc với tư tưởng Đại Thừa Phật giáo: “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành". Bản chất của chúng ta đều là Thần, giác ngộ là ở thời gian.
Dù vũ trụ, cuộc sống đều đã có quy luật vận hành riêng nhưng tại sao chúng ta vẫn cần biết về tương lai? Nếu nắm được các ảnh hưởng tới cuộc sống của chính mình, con người có thể tác động phần nào đó hoặc thuận theo hoàn cảnh để hành động cho phù hợp. Điều này sẽ mang tới những thuận lợi cho cuộc sống của chúng ta. Đây cũng là lý do cổ nhân thường nói về những người giỏi giang, thông thái nhưng không đạt được thành công là những người “có tài nhưng không gặp thời"
Mình không dám nhận bản thân có thể hiểu rõ những ảnh hưởng to lớn của vũ trụ. Mình chỉ cố gắng, bằng vốn kiến thức ít ỏi nghiên cứu, tìm hiểu về triết học, lịch sử, huyền học mong muốn phần nào đó đồng hành, giúp đỡ hoặc chỉ lắng nghe những câu chuyện của các bạn.