23/05/2024
"Sau này, cậu có thể mua những chiếc áo đẹp, đắt tiền hơn, nhưng chiếc áo đồng phục năm ấy vẫn là vô giá..."
_________________________________________________
Những chiếc áo đồng phục, những tà áo dài trắng là thứ quý giá, thiêng liêng của tuổi học trò chúng mình. Mỗi ngày chúng mình đều mặc đến trường, dần đã trở thành thói quen, cho đến hôm ấy chúng mình nhận ra đó đã là lần cuối mình mặc chiếc áo ấy với tư cách là học sinh của trường...
Sau này, chúng ta có thể quay về thăm ngôi trường xưa ấy, trong chiếc áo ấy, nhưng cảm xúc bây giờ sẽ chẳng bao giờ quay lại, những vô tư, hồn nhiên dưới chiếc áo trắng sẽ chỉ là kỉ niệm đẹp trong kí ức mỗi người.
Tụi mình biết, đó là lần cuối của đời học sinh, khi chiếc áo trắng tinh năm nào đã có đầy chữ kí của bạn bè trên nó. Những chiếc áo có chữ kí ấy có lẽ chính là những món quà, những đặc ân riêng mà chỉ học sinh cuối cấp mới hiểu được, mới bồi hồi được.
Người lớn thường nói với tụi mình rằng, khi khoác trên mình chiếc áo này, chúng mình vẫn chìm trong sự bảo vệ của gia đình, bạn bè, thầy cô, sống dưới sự hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, cái áp lực bọn mình chịu hầu như cũng chỉ là áp lực học hành, nhưng chẳng lâu nữa khi cởi bỏ chiếc áo ấy, đến khung trời khác, áp lực chúng mình phải chịu sẽ nhiều hơn thế, vẻ vô tư năm xưa có lẽ chẳng còn. Vì vậy hãy trân trọng ngày cuối nhé, cô mình đã nói rồi: "Nhớ đi học, đừng nghỉ ở nhà, sau này tiếc lắm, có muốn quay lại cũng khó, trang phục của tụi con còn mặc được chỉ trong tuần này và lúc thi tốt nghiệp nữa thôi❤️❤️❤️"
Nói đến đây thôi cũng dài rồi, chiếc áo ấy không bao lâu nữa sẽ được treo trong tủ, hiếm khi ta nhìn đến. Nhưng mỗi lần vô tình thấy, liệu...
Hình bóng cả lớp miệt mài với bài giảng
Hình bóng học sinh trường chơi đùa
Hình bóng người thầm thương trên hành lang năm ấy
Trong chiếc áo trắng tinh ấy
Có hiện lên trong mình không?
------------------------------------
THPT Châu Văn Liêm
Niên khóa: 2021-2024
Ngày đăng: 23/05/2024
Đếm ngược ngày còn học ở trường: 1 ngày
Đếm ngược ngày thi THPTQG: 34 ngày