26/03/2025
( cho đến trưa nay, ng em că,ngg phồng lên, cả cơ quan si.nhh dụ,c ph.ù nề lớ.n, các bạn cứ,uu em mới ) phải đi gấp Viện....
---++----
Em học sinh Hmong, lớp 8, mắc chứng Hư Thậ,nn, nhà ở Si Pa Phìn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Hiện e đã nghỉ học ở nhà dùng thuốc lá, nhưng không khỏi, nếu cứ để vậy, Nguyễn Tuân lo không qua dc...
* Cô giáo chủ nhiệm của em chia sẻ, thương e lắm, em Mùa A Mạnh ngoan, học tốt, đi học chăm chỉ, rồi tự nhiên cô thấy vắng không lí do,cô tìm hiểu và đến tận nhà, thì thấy người em Phù lên, đa.u đớ,n, em khóc bảo: Thưa cô em muốn đi học, em nhớ bạn nhớ cô, nói chuyện với bố mẹ Mạnh, thì GĐ chia sẻ: Nhà em không có tiền để cho đi Hà Nội, giờ đang uống thuốc lá nhưng không khỏi..
* Nguyễn Tuân linh tính, nếu cứ để vậy thì quá ngu.y hiểm. Thôi chia sẻ mong mọi ng bớt chút, để cho em dc đi BV tỉnh khám sau đó xin chuyển tuyến đi Hà Nội. Nguyễn Tuân cố gắng trong tuần này cho đi luôn, mong mọi ng chia sẻ, ủng hộ ( BIDV- 36025.56789 - Nguyễn Mạnh Tuân )
Trân trọng