22/05/2026
Lại một mùa trại nữa khép lại - và cũng là lần cuối cùng chúng ta còn ở lại bên nhau với tư cách này.
Trại K12 năm nay mang chủ đề Truyện Cổ Tích, như một cách đưa tụi mình quay về những năm tháng tuổi thơ - nơi mọi thứ từng rất đơn giản và đầy màu sắc. Qua từng gian hàng được sáng tạo và biến tấu, những câu chuyện quen thuộc bỗng hiện lên theo một cách rất riêng, rất “chúng mình”. Không chỉ là những món ăn ngon, những trò chơi náo nhiệt, trại còn thực sự “bùng nổ” với những tiết mục văn nghệ, âm nhạc và cả những khoảnh khắc mà có lẽ sau này nhớ lại, tim vẫn sẽ rung lên một chút.
Có lẽ trại năm nào cũng giống nhau về hình thức, nhưng điều làm nên sự “khắc cốt ghi tâm” lại nằm ở cảm xúc - là khi tụi mình được hết mình, được hòa vào không khí ấy, được sống trọn vẹn cho lần cuối cùng bên nhau. Giữa những tiếng cười, những ánh mắt và cả những khoảnh khắc rực rỡ nhất của tuổi trẻ, nhà Mimore đã kịp ghi lại một phần ký ức qua những hình ảnh dưới đây. Mình từng nghe rằng: “Những kỷ niệm đẹp nhất thường không kịp chụp lại bằng máy ảnh.” Có lẽ là đúng. Vì chẳng có thước phim nào chân thực hơn cảm xúc khi ta thật sự sống trong khoảnh khắc đó. Nhưng tụi mình vẫn tin, việc lưu giữ những con người, những góc nhỏ của ngày hôm ấy - sẽ là thứ ở lại mãi, dù thời gian có trôi và mọi thứ có đổi thay. Mong rằng bất kể khi nào bạn bất giác nhìn lại, những kỉ niệm và cảm xúc của 1000 ngày tại Sáu vẫn ùa về theo cách rực rỡ nhất.
_________________________________________
Vision: Hoàng Anh, Mỹ Trân, Quỳnh Nhi, Hà Bảo, Khánh Vân.
Imagination: Khánh Vân, Hà Bảo.
Wisdom: Xuân Nhi.
Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1OCSoxaleu0fRShG0J2wtUrRl4D5R-7tq