02/02/2022
| KỸ SUY ARTWORK SERIES |
_
Con người có hai thứ không thể chối cầu, nơi mình sinh ra và bản ngã của mình.
Người ta vẫn dựa vào học thuyết của Carl Jung mà phân tích "bản đồ tâm hồn": "Việc tìm kiếm tâm hồn và bản ngã là một quá trình vô tận và nó không thể nào kết thúc trong chỉ một đời người được. Nhưng đến cuối cùng thì cốt lõi của tất cả chỉ là một con người, một bản ngã, đã luôn ở đó từ khi bạn được sinh ra và luôn ở bên bạn trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời. Đó là điều không bao giờ thay đổi. Chúng ta có thể có nhiều vai trò khác nhau trong cuộc sống này, nhưng bản ngã cốt lõi của mỗi người vẫn luôn tồn tại bên trong họ”. (*)
Cũng như người nghệ sĩ, khi mà họ đã nhận thức được bản ngã của bản thân đang tồn tại, họ sẽ bắt đầu cuộc hành trình chứng minh cái tôi đó. Cái tôi trong tác phẩm nghệ thuật luôn được tôn thờ và xem trọng, tất yếu nó cần thời gian để được phô bày.
"...cách mỗi người trở thành một ngôi sao và trong vũ trụ này thì lại có hàng tỷ ngôi sao. Cái cảm giác bạn nhận ra mình là một ngôi sao riêng biệt chính là điều cốt lõi của “tính cá nhân”, ông nói. “Cho dù là bạn có bao nhiêu persona, hoặc cho dù bạn có cả một phòng tràn đầy persona đi nữa, thì ở trung tâm của tất cả những thử đó luôn có một ngôi sao không bao giờ di chuyển. Nó chính là linh hồn vĩnh cửu của bạn. Và nếu bạn biết được ngôi sao này, bạn có thể sống sót dù bất cứ nơi đâu trên thế giới này”. (*) credit: Justbangtanvn
Chắc chắn rằng trên con đường này, người nghệ sĩ sẽ gặp vô vàn điều khó khăn, sẽ gặp bơ vơ, lạc lõng, nhưng cuối cùng, tác phẩm tuyệt vời sẽ là câu trả lời cho những khúc mắc đó.
P/s: Kỹ Suy chúc mọi người một năm thật hạnh phúc, đạt được mọi mục tiêu của bản thân ^^
_
Chi tiết thông tin dự án tại phần bình luận
Instagram: kysuy.project
Gmail: [email protected]