02/28/2024
Cho e flex nhẹ😂.
Tuần vừa rồi làm essay, đề bài là bạn đã từng bị đánh giá rập khuôn ( stereotypes) chưa? Làm cách nào để tránh bị việc đó.
Stereotypes là kiểu người Việt mình hay nói câu " quơ đũa cả nắm" á. Ví dụ như hay nhận xét người đen thì lười, người trắng thì tự cao, người châu á thì giỏi toán...
Rồi cái em dùng trường hợp của em là bị người thân quen cho rằng không nên đi học lại vì vừa là phụ nữ vừa là di dân, vừa lớn tuổi thì chỉ nên đi làm kiếm tiền sống thôi. Học nữa làm cái gì.
Rồi cái e viết về cách em dùng Bát Chánh Đạo của Phật Giáo để xử lý chuyện bị đánh giá rập khuôn như thế nào.
Rồi cái giáo sư nhận xét vầy:
" I feel enlightened here mentally😀. As I expected, your essay is quite interesting frim a reader's perspective. It has an individual style and unique view"
Em trộm nghĩ, chắc là thầy sẽ đi tìm hiểu thêm về Đạo Phật sau khi đọc bài của em😂. Bữa sau chắc thầy sẽ hỏi em Niết Bàn ở đâu quá!!!😂
Mà e nói thiệt là các phương pháp cơ bản của Phật Pháp là vô cùng gần gũi trong đời sống hằng ngày luôn chứ hong có đâu xa đâu. Chịu khó đọc và soi chiếu lại là thấy liền à.