05/24/2026
🇵🇹 Thông tin mới về vụ hai đứa trẻ bị bịt mắt và bỏ rơi trong rừng Bồ Đào Nha:
Mẹ hát nghêu ngao trước tòa, cha ghẻ liên tục gào la những câu vô nghĩa.
Những thông tin mới này đã không hề làm câu chuyện sáng tỏ hơn mà ngược lại, nó càng trở nên rối ren, tăm tối và đáng sợ.
Toàn bộ câu chuyện:
🔶 Ngày thứ Ba, 19/05/2026:
Vào khoảng 19:30 giờ tối, ông Artur Quintas lái xe qua đoạn đường hoang vắng gần khu vực Monte Novo do Sul, cách Lisbon khoảng 60 km về phía đông nam. Nhìn qua gương chiếu hậu, ông thấy hai đứa trẻ đang khóc.
Ông Quintas đã quay xe lại. Đó là hai đứa con trai tóc vàng, còn rất nhỏ, sau này ông mới biết ở độ tuổi lên năm và lên ba. Khi nghe ông hỏi thăm, hai đứa trẻ tuôn trào nước mắt, hoảng sợ gọi “cha ơi“. Hai đứa trẻ nói tiếng Pháp nên ông Quintas không hiểu rõ những lời chúng kể.
Hai em không có giấy tờ tùy thân nhưng đeo ba lô. Trong điều kiện nhiệt độ nóng bức khoảng 30 độ C, bên trong ba lô chỉ có ít đồ đạc: một áo khoác mỏng, áo ghi lê, quần dài, đôi vớ, quần lót, một trái táo, một trái cam và một chai nước.
“Khi nhìn vào ba lô của các em, tôi lập tức hiểu rằng chúng đã bị bỏ rơi”. Ông Quintas rưng rưng nước mắt kể lại. Ông chở hai đứa trẻ về tiệm bánh mì của gia đình, cho chúng chơi chung với đứa cháu 4 tuổi. Hai đứa liên tục nói với người bạn nhỏ Bồ Đào Nha chữ: “Paris”, ông Quintas đã gọi cho cảnh sát.
Hai đứa trẻ, Barthelemy và Zacharie, sau đó kể với các nhân viên thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Bồ Đào Nha (GNR) rằng, mẹ ruột và người bạn đời mới đã bịt mắt các em lại. Lúc đầu họ bảo hai anh em vào rừng đi tìm đồ chơi. Nhưng khi Barthelemy và Zacharie tháo khăn bịt mắt ra thì hai người lớn đã biến mất.
Bằng một sự may mắn hay bản năng sinh tồn kỳ diệu nào đó, Barthelemy và Zacharie đã tìm được đường ra khỏi khu rừng.
*
🔶 Ngày thứ Năm, 21/05
Cảnh sát đã “truy tìm ráo riết” người mẹ ruột 41 tuổi và bạn trai 55 tuổi của bà ta. Theo cổng tin tức Bồ Đào Nha “JN”, hai nghi phạm đã bị bắt vào buổi tối tại Bồ Đào Nha khi đang ngồi trên sân hiên của một quán cà phê.
*
🔶 Ngày thứ Bảy, 23/05
Bản tin của Tuần san Focus cho biết:
Người mẹ và cha dượng đã bị tạm giam vào tối thứ Sáu.
Sáng thứ Bảy, Thẩm phán tại thành phố Setúbal, phía nam Lisbon, đã ra quyết định tạm giam với các cáo buộc "gây thương tích nghiêm trọng, gây nguy hiểm và bỏ rơi trẻ em".
Trước tòa, cả người mẹ 41 tuổi và người bạn đời 55 tuổi đều thể hiện một thái độ rất kỳ dị. Người đàn ông có biểu hiện hung hăng và liên tục gào lên những câu vô nghĩa như “Tôi yêu các em”. Không rõ ông ta nói với ai.
Người mẹ của hai đứa trẻ cũng có hành vi gây sốc: khi được đưa từ xe chở phạm nhân vào phòng xử, bà ta bắt đầu hát theo kiểu như trên sân khấu opera.
Người mẹ và cha ghẻ đến từ Colmar thuộc vùng Alsace. Người phụ nữ tự giới thiệu trên internet là một nhà trị liệu tình dục. Người đàn ông, theo nhiều báo cáo truyền thông Bồ Đào Nha, là cựu cảnh sát Pháp đã rời ngành do bị trầm cảm. LRTP đưa tin ông từng bị kết án năm 2010 vì bạo lực gia đình đối với người vợ đầu. Hai người mới quen nhau từ “vài tháng trước”.
Báo Le Parisien viết rằng cựu cảnh sát này từng bị kết án 9 tháng tù treo với thời gian thử thách 2 năm vì hành vi quấy rối và bạo lực đối với vợ cũ. Trên trang Facebook của mình, ông ta được cho là đã đăng các nội dung thuyết âm mưu và bài Do Thái.
Người phát ngôn lực lượng hiến binh quốc gia Bồ Đào Nha (GNR), trung tá Carlos Canatário, nói rằng cả hai người Pháp này còn đang bị hai lệnh bắt giữ trên toàn châu Âu vì tội đưa trẻ em ra khỏi nơi cư trú trái phép và bỏ bê một người con trai 16 tuổi khác.
Cả hai cũng phải ra trình diện trước tòa phúc thẩm chuyên xử lý các yêu cầu dẫn độ từ nước ngoài. Tại đó, tòa cũng có thể ra quyết định tạm giam. Trong các buổi thẩm vấn, hai người được cho là chưa hợp tác với cảnh sát.
Theo báo Dernières Nouvelles d'Alsace: Sau khi ly thân, người mẹ có quyền nuôi hai đứa trẻ và người cha ruột có quyền thăm nom. Hiện nay, người cha đang trên đường sang Bồ Đào Nha để xin quyền nuôi hai con trai.
Barthelemy và Zacharie sau khi được khám sức khỏe ở nhà thương thì được đưa đến tá túc tại một gia đình người Pháp, chờ ngày về quê.
*cre: Lưu Thủy Hương