08/21/2026
TỪ ĐÂY VỀ SAU, TUI CẤM MẤY MÁ HỌC VIÊN CŨ HỎI TUI CÂU: “CÔ ƠI, EM QUAY LẠI HỌC CÓ PHẢI ĐÓNG TIỀN LẠI KHÔNG?” NHA! 😂
Tui nói một lần cho rõ nè. Học viên của tui đã từng học xong nhưng chưa làm được nghề vì nhiều lý do trong cuộc sống, chứ không phải cứ học xong là ai cũng có điều kiện bắt tay vào làm ngay. Có người học rất khá nhưng vì hoàn cảnh phải ngưng lại, có người bận gia đình, có người chưa tìm được chỗ làm, có người đơn giản là vẫn còn thiếu tự tin nên để lâu rồi quên bài.
Muốn quay lại học hả? VỀ ĐÂY! Tui giang tay đón về training lại từ đầu tới cuối, KHÔNG TỐN MỘT XU. Cấm hỏi tui đóng bao nhiêu tiền nha, nghe mệt! 😂
Từ ngày tui bắt đầu giảng dạy tới giờ, có rất nhiều học viên học xong cả năm, hơn một năm rồi mới quay lại. Tui vẫn cho vào lớp học lại, training lại kỹ thuật, ôn lại kiến thức cho tới khi nào có thể tự tin bước ra làm nghề.
Ngay từ đầu tui đã nói: lớp của tui không phải học xong rồi đường ai nấy đi. Tui đồng hành với học viên ít nhất một năm. Mà thiệt ra nhiều khi hơn một năm tui vẫn còn theo, miễn tui thấy bạn còn muốn làm nghề, còn cố gắng, còn quyết tâm thì cái gì trong khả năng tui giúp được, TUI GIÚP.
Chỉ có một trường hợp phải đóng học phí: hồi trước học môn này, bây giờ muốn học thêm một môn hoàn toàn khác thì đóng tiền môn mới. Còn quay lại học đúng cái môn mình đã từng học mà vì lâu quá quên bài, chưa tự tin hay chưa làm được nghề thì CHUYỆN NHỎ! Về học lại, không cần trả tui bất cứ phí nào hết.
Tui làm nghề là người thật, việc thật, nói được thì làm được. Tui hiểu không phải học viên nào học xong cũng có thể thành công ngay lập tức. Có người đi nhanh, có người phải đi chậm một chút. Đi chậm không sao, miễn đừng bỏ cuộc.
Mấy má cứ nhớ cho tui một câu: Mấy má chưa bỏ nghề thì tui chưa có lý do gì bỏ mấy má. 😂❤️
Ai là học viên cũ của tui, học xong lâu rồi mà vẫn chưa làm được nghề, muốn quay lại thì cứ mạnh dạn nhắn tui. VỀ HỌC LẠI! Đừng có ngồi đó rồi hỏi “cô ơi bao nhiêu tiền?” nữa nha. Tui cấm! 😂