28/10/2021
--RACKET BOYS----
XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG RỒI LẠI XUÂN… THÀNH TỰU TO LỚN NHẤT CỦA TUỔI TRẺ LÀ TÌNH BẠN 🌸
Nếu ai đó bảo tôi hãy thu thập nụ cười và nước mắt để làm đầy một chiếc lọ thời gian đổi lấy một lần thanh xuân thấm lại, tôi sẽ không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức bật Racket Boys lên xem lần nữa để cười thật to và khóc thật thoải mái. Thứ tình trong Racket Boys có thể đựng đầy một nghìn chiếc lọ chứ không riêng gì một cái nhỏ nhoi và tôi tin rằng chiếc lọ sẽ toả ra một màu lấp lánh nếu tôi lấp đầy nó bằng tình bạn trong sáng của các cô cậu tuổi mười lăm.
Cùng nhau điểm qua những bài học sâu sắc về tình bạn mà mình đã chiêm nghiệm được từ Racket Boys nhé!
PHẦN 1- Thông điệp "quý giá" từ chiếc áo số 54 🌟
Trong phòng riêng lúc ở Seoul lẫn Haenam, Hae Kang luôn treo một chiếc áo bóng chày số 54 của tuyển thủ Yang Hyun Jong. Mấy đứa nhóc còn lại luôn nghĩ tuyển thủ này là một tay ném bóng có thành tích xuất sắc nên Hae Kang mới thần tượng. Tuy nhiên, khi được hỏi về thành tích của tuyển thủ này thì Hae Kang bảo không biết và nói rất khẽ khàng: “Vì chú ấy biết trân trọng những thứ quý giá ”.
Chiếc áo 54 này thật ra của tuyển thủ Lee Jun Soo, ngay sau khi Lee Jun Soo bị loại khỏi mùa giải, Yang Hyun Jong đã đổi số áo của mình sang 54 để cùng sát cánh với bạn thân và thi đấu bằng tất cả nhiệt huyết thay cả phần người bạn này. Cho nên, thứ quý giá trong lời nói của Hae Kang chính là tình bạn, nó không phải là thành tích được quy đổi thành con số như hạng nhất, hạng nhì. Đó là thứ tình cảm không thể đong đếm được, vượt qua cả giải thuởng và đam mê. Ít nhất đối với Hae Kang là thế, khi đội vô địch, em đã quàng vai In Sol để chụp hình, đối với em mà nói, tận hưởng vinh quang thật sự là cùng nhau chia sẻ vinh quang ấy. Lý do Hae Kang nghỉ chơi cầu lông và quay lại chơi cầu lông cũng chỉ có một, đó chính là tình bạn.