13/05/2026
😢 Đến sau cùng, có lẽ người đau lòng nhất vẫn là cha mẹ già…
Thông tin người chồng trong vụ việc đau lòng khiến vợ và con nhỏ 2 tháng tuổi không qua khỏi tại Long An cũng đã qua đời vào sáng 12/5 khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.
Theo chia sẻ, gia đình quyết định đưa con trai về nhà làm lễ đơn giản, không tổ chức tang lễ lớn. Từ một gia đình từng có đủ con cháu sum vầy, giờ đây chỉ còn lại hai ông bà già lặng lẽ đối diện với mất mát quá lớn…
Nuôi con khôn lớn, mong con yên bề gia thất, đến lúc có cháu nội để bồng bế tuổi già — ai cũng nghĩ đó sẽ là quãng đời bình yên nhất. Thế nhưng biến cố xảy ra quá đột ngột khiến nỗi đau như chồng chất lên những người ở lại…
🙏 Xin cúi đầu gửi lời chia buồn đến gia đình.
🙏 Mong những người đã khuất sớm được an yên nơi cõi lành.
🪷 Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 🪷